Duy trì liền mạch

- Vờ Lích mới tới vòng thứ tư, mà dự báo nóng là sẽ có huấn luyện viên bay ghế. Chuyện này xảy ra là do thể thức thi đấu nghiệt ngã hơn, hay do áp lực nội bộ?

- Rốt cuộc, giò cẳng phải đo trên sân chứ không đo bằng toan tính. Thời buổi người khôn của khó, tiền đầu tư sẽ được cân đong chi li hơn. Với ông chủ đội banh, bỏ cả đống tiền mà không có kết quả tốt, kiểu gì họ chẳng nóng mặt. Còn khán giả, họ mua vé vô coi đá banh là để được giải trí bằng niềm phấn khích. Nếu vừa coi vừa ngáp, ắt hẳn họ ngán ngẩm. Đội banh giỏi hay dở dòm trên sân là biết liền. Năng lực không bay bổng thì ghế phải bay.

- Nữa, Vờ Lích năm nay vừa “đề pa” đã vướng kiện cáo về độc quyền tài trợ. Đó là chuyện về tranh chấp kinh tế, hay chỉ là chiêu trò đánh bóng thương hiệu?

- Làng banh xứ mình từ lâu đã nhiều gầm ghè về lợi ích, nên hẳn là vụ này cũng nối tiếp dòng mâu thuẫn ấy. Nếu tài trợ là nguồn thu lớn duy nhất để nuôi câu lạc bộ, dĩ nhiên xung đột giữa các doanh nghiệp tài trợ sẽ quyết liệt hơn. Nói thế để thấy rằng rủi ro “mất bình sữa” vẫn là thứ khiến Vờ Lích đáng âu lo.

- Chỉ chú trọng cái lợi ngắn hạn, cái mệt sẽ dài. Câu lạc bộ hay tuyển quốc gia sẽ được khán giả nhiệt thành ủng hộ chỉ khi màu cờ sắc áo được duy trì liền mạch.

Tin cùng chuyên mục