Gần... xa...

Án mạng tại cầu Sa Nhiên

Án mạng tại cầu Sa Nhiên

Trần Văn Út và 3 bạn là Thạnh, Sang, Thanh (cùng ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đi bốc vác thuê mãi tới 20g mới về nhà. Đi bộ tới giữa đầu cầu Sa Nhiên, nhóm Út gặp một băng thanh niên “khác hệ”, trong đó có Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Văn Vui (người địa phương), cự cãi dẫn tới ẩu đả.

Huy dùng gạch thẻ đập vào đầu Thạnh, còn Vui cùng đồng bọn đuổi đánh Út, Sang và Thanh. Kết quả Út chết tại chỗ, Thạch và Thanh bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu. Công an địa phương đang điều tra xử lý. (N.K.)

Khách “bèo”, cướp “bạo”!

Mới đây, lúc 19g, chị Nguyễn Thị Ka (35 tuổi, ở Đồng Tháp) tiếp một khách hàng tướng bèo nhèo, hỏi mua mấy điếu thuốc lá rẻ tiền. Lợi dụng lúc Ka lo đếm thuốc, ông “khách bèo” dùng dao khống chế giật mất 1 chiếc bông tai, đâm 2 nhát vào tay và hông nạn nhân rồi bỏ chạy. Công an đang truy bắt. (N.K.)

Nghi án mạng

Anh Nguyễn Thanh Nghị (43 tuổi, ở TP Biên Hòa) lúc 10g được nhân dân phát hiện nằm chết trên quốc lộ 1A, trước cổng Công ty Sữa Dielac. Xem xét trên người anh Nghị thấy có nhiều thương tích như rách da cổ, vết bỏng, vết sây sát, quần áo bị rách, Công an TT Biên Hòa nghi là án mạng, đang điều tra làm rõ. (V.D.)

Xe “1 mắt” giết người

Anh Nguyễn Trọng Thủy (20 tuổi, ở Bình Phước) điều khiển xe mô tô chở chị Nguyễn Thị Nam (19 tuổi) lúc trời tối, tới đường thôn 9 thì đụng thẳng vào một đầu xe máy cày đang vận hành hướng Bù Nho đi Long Tân. Tai nạn khiến anh Thủy thiệt mạng, chị Nam bị thương tích. Nguyên nhân do máy cày chỉ có một đèn pha bên phải nhưng vẫn lưu thông ra đường! (X.K.)

“Không cho chúng nó thoát”

Nguyễn Tiến Chiều (20 tuổi) và Nguyễn Việt Trung (24 tuổi, cùng ở Bình Phước) thường “bắt cặp” với nhau đi… gây án. Mới đây, lúc 16g, hai tên đi bộ tới xã Minh Thành (huyện Chơn Thành) thấy xe mô tô của chị Nguyễn Thị Tuyết Mai để ngoài hè không có người trông coi nên đã dùng đoản mở công tắc điện, nổ máy xe tẩu thoát. Rất may, quần chúng xung quanh phát hiện quyết “không cho chúng nó thoát”, bắt quả tang cả hai tên Chiều, Trung giao công an trị tội. (X.K.)

Truy bắt băng trộm “di động”

Báo SGGP 12 Giờ đã đưa tin Công an thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa) bắt giữ một nhóm đạo chích “đa hệ” khi chúng vừa trộm giỏ của tiểu thương Nguyễn Thị Thận ở chợ Cam An Bắc. Đến nay, bọn trộm khai nhận trước đó 30 phút, tại sạp bán tạp hóa của chị Hồ Thị Tuyết Dung (40 tuổi, ở xã Cam Thành Bắc), chúng đã trộm được 13 triệu đồng, 5 chỉ vàng, 1 lắc vàng, 1 đôi bông tai và 1 dây chuyền bạch kim.

Đây là một tổ chức trộm “di động”, tụ tập 13 tên chuyên đóng cảnh “gia đình vui tươi” tới các cửa hàng mua bán, lợi dụng sơ hở để trộm “hàng độc”. Hiện công an đã bắt được 6 tên và đang truy lùng 7 tên còn lại. (K.X.)

Tin cùng chuyên mục