Cướp xe taxi... ảo
Hôm qua, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã làm rõ vụ Mạc Văn Đông (23 tuổi, nhân viên lái xe taxi cho Công ty Triệu Quốc Đạt) bị cướp mất xe taxi chỉ là cướp… ảo. Trước đó, Đông trình báo với công an là khi chở một thanh niên tới đường Phan Thanh Nghị, Đông bị hắn rút dao khống chế và cướp mất xe. Qua điều tra, công an xác định do Đông muốn trả thù cá nhân nên báo tin “cướp ảo” để vu khống. (N.K.)
Không chừa một phương...
Giữa đêm khuya, một băng đạo chích rủ nhau ra cánh đồng thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh (Hà Nội), dùng dao chặt trộm khoảng 40m dây cáp điện thoại, gây thiệt hại gần 6 triệu đồng. Hôm qua, công an địa phương đã bắt toàn bộ băng nhóm là Lê Tiến Tùng, Lê Văn Hùng, Hà Văn Sơn, Lại Tiến Hùng (đều trú tại xã Nam Hồng). Chúng khai nhận trước đó đã từng 2 lần cắt trộm dây điện cũng tại khu vực xã nhà. (V.D.)
Giấu “của”
Mới đây, một nhóm thợ trong lúc thi công xây dựng tại khu vực nhà thờ Xóm Chiếu, quận 4 (TPHCM) phát hiện nhiều súng, đạn, nhưng không trình báo công an mà dùng gạch, vữa xây bít kín lại làm “của chìm”. Việc tàng trữ vũ khí trái phép nguy hiểm trên không qua mắt được nhân dân nên cơ quan chức năng đã nhận được tin báo về việc trên. Công an quận 4 phối hợp Quận đội 4 đã tiến hành đập phá “kho vũ khí”, thu giữ 2 khẩu R15, 1 khẩu cạc bin, 1 súng trường có ống nhòm, 1 khẩu đại liên M30 và 1.412 viên đạn các loại. (N.K.)
Suy nghĩ bằng... dao
Đinh Văn Trọng (29 tuổi, ở Hà Nam) tới lập nghiệp ở tỉnh Bình Dương. Vừa qua, đã gần nửa đêm, chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình mà Trọng đã đánh anh Thắng gây ồn ào cả khu phố. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Quyết (25 tuổi, ở Hà Tây) tạm trú gần bên đã ra can ngăn và bị Trọng đâm một nhát gây thương tích nặng, phải đi cấp cứu. Kiểu suy nghĩ bằng… dao của Trọng đã dẫn đường đưa hắn… vào tù! (V.D.)
Bắt cướp trên đê
Sau một thời gian mở án điều tra, Công an Hà Nội vừa bắt quả tang Lê Long Đạt (21 tuổi) và Hoàng Trọng Đông (17 tuổi) đang đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của anh Lê Văn Thạo tại điểm chờ xe buýt trên đê Nguyễn Khoái (quận Hai Bà Trưng). Điều tra bước đầu, bọn chúng khai nhận chỉ trong tháng qua, chúng đã gây ra ít nhất 10 vụ cưỡng đoạt tài sản của dân lành có việc đi qua đường đê Nguyễn Khoái. (V.D.)
Nữ sinh gây án!
Nguyễn Thị Lệ Thủy (17 tuổi, ở Đà Lạt) là học sinh lớp 10, thường đi học thêm ban đêm với bạn gái Huỳnh Thị Tường Vy (16 tuổi). Thấy Vy mang trên người nhiều tài sản nên Thủy nảy sinh ý định chiếm đoạt làm của riêng. Tối học xong, Thủy rủ Vy đi thuê đĩa CD. Khi chở Vy tới quãng vắng trên đường Trần Bình Trọng, Thủy dừng lại dùng khăn len siết cổ bạn cho bất tỉnh, rồi kéo Vy xuống mép cỏ cách mặt đường khoảng 2m. Khi thấy Vy tỉnh lại, Thủy dùng đá đập liên tiếp vào đầu đến khi Vy bất tỉnh rồi cướp 1 ĐTDĐ, 1 dây chuyền và đôi bông tai rồi bỏ trốn. Rất may ngay sau đó, người dân đã kịp phát hiện đưa Vy đi cấp cứu, giúp công an bắt được thủ phạm giết người cướp tài sản. (V.T.)
“Đồng vợ, đồng chồng”... cùng vào tù!
Lê Kim Thuận (37 tuổi, ở An Giang) cùng chồng là Tăng Thiện Minh sống vùng nông thôn mà tự nhiên “bào chế” ra được những chiếc nhẫn vàng y dỏm hoàn hảo. Sau khi tiêu thụ dễ dàng được 4 chiếc nhẫn vàng… chì ở vùng quê, Thuận, Minh mang “vàng” lên TP Long Xuyên để “rửa tiền”. Nhưng Thuận vừa mang nhẫn vào tiệm vàng Hoa Diễm rao bán, để Minh ở ngoài, hút chưa hết điếu thuốc đã bị công an ập tới bắt cả hai. (V.T.)
Bắt băng bảo kê miệt vườn
Hôm qua, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đã bắt giữ một đối tượng trong băng tội phạm đòi tiền bảo kê của các quán cà phê ở ấp Đông, xã Thới Tam Thôn. Thạch Văn Tấn (19 tuổi, ngụ quận 12) khai nhận trong nửa tháng qua đã cùng đồng bọn đến đập phá bàn ghế các quán cà phê và đe dọa đánh chủ quán, buộc họ phải đưa tiền bảo kê. Bọn chúng đã cưỡng đoạt gần 1 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. (K.X.)
Vô tình... bắt cướp
Hoàng Đình Tú (21 tuổi, ở Hòa Bình) lên Hà Nội chơi, tới đêm hôm kia vẫn lang thang trên đường Trần Khát Chân. Vào lúc 21g, thấy anh Đỗ Quang Hiệp sơ hở, Tú đã giật ĐTDĐ bỏ chạy. Ngay lúc đó, hai chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Phạm Châu Tuấn và Đàm Anh Tuấn vô tình đi qua thấy vậy đã bắt gọn Tú, rồi giao hắn cùng tang vật cho Công an phường Thanh Lương xử lý. (K.X.)
Tốc độ gặp thổ địa
Anh Lê Văn Thành (44 tuổi, ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) chạy xe mô tô chở cậu em lúc 15g, khi đến khu phố 7 của thị trấn thì bất ngờ bị hai tên cướp chạy cùng chiều giật mất chiếc ĐTDĐ. Không cần tri hô, Thành kéo hết ga xe đuổi bắt đối tượng. Nhờ là dân thổ địa ở lâu, thuộc đường nên chỉ thoáng chốc Thành đã quật 2 tên té ngã, bắt được tên Bùi Trường Giang (22 tuổi, ở Tây Ninh) giao Công an huyện Vĩnh Cửu xử lý. Hôm qua, đồng bọn của Giang đã tới công an đầu thú, giao lại tang vật để anh Thành tiếp tục “a lô”. (Tr.K.)
Hết ý kiến!
Hôm qua, Tòa án Nhân dân TPHCM đã giữ nguyên mức án sơ thẩm 18 tháng tù đối với Nguyễn Thị Gái (56 tuổi) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Biết con trai là Hà Thành Long hành nghề… đạo chích, Gái chẳng những không can ngăn mà còn “vui vẻ” nhận “quà biếu” là sợi dây chuyền và bán giùm Long 4 lượng vàng (tất cả đều là đồ trộm cắp). (Tr.K.)