Gần...xa...

  • Bạn tốt!

Nguyễn Cao Hùng (21 tuổi, ở Hà Nội) được một “người bạn” rủ ra bờ sông Sét dạo chơi. Tại đây, y lộ mặt “bạn tốt” khi giật sợi dây chuyền của Hùng đang đeo trên cổ. Khi Hùng giằng lại, đối tượng liền tát vào mặt “khổ chủ” rồi cướp sợi dây chuyền biến mất. Nhận được tin báo, chỉ 2 giờ sau, Công an phường Tương Mai (quận Hoàng Mai) đã bắt được thủ phạm Nguyễn Văn Chiến (18 tuổi, người địa phương) thu hồi tài sản, lập hồ sơ xử lý. (N.K.)

  • Lang thang tìm... tù

Do lười lao động, Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, ở Hà Nội) thường ngày chỉ biết đi lang thang trên khu vực đường mới ở đê La Thành, như có ý tìm kiếm một cái gì đó. Mới đây, vào lúc 10g15, Tuấn đã “tìm thấy” sợi dây chuyền vàng Ý “núp” trong cổ áo chị Đặng Thị Thảo nên ra tay cướp giật. Đúng lúc ấy, Công an phường Nam Đồng xuất hiện bắt quả tang và cho Tuấn vào tù. (V.D.)

  • Trước bạn, sau thù!

Trần Quang Thái, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ghé nhà bạn ở phố Giải Phóng là Hoàng Thanh Toàn (21 tuổi, sinh viên Cao đẳng Bách khoa Hà Nội) chơi và uống rượu. Sau khi uống đủ đô, Thái về nhà và… “tỉnh rượu” vì phát hiện mất chiếc ĐTDĐ xịn mới mua. Nhận được “tin buồn” của Thái, công an đã nhanh chóng làm rõ, bắt Toàn, thu hồi ĐTDĐ trả cho khổ chủ. (V.D.)

  • Đánh nguội, hậu quả nóng

Hôm qua, Công an huyện Châu Thành (An Giang) đã lập hồ sơ xử lý Mai Hoàng Sanh (28 tuổi, ở huyện Châu Thành) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Do có mâu thuẫn từ lâu với anh Nguyễn Văn Chì (32 tuổi, là người từ Sóc Trăng đến An Giang sinh sống), nên vào lúc 20g30, vừa đụng mặt anh Chì, Sanh đã dùng cây bạch đàn đánh vào gáy nạn nhân làm thiệt mạng. (V.D.)

  • Coi hàng để... giật

Anh Nguyễn Hồng Hải, chủ cửa hàng bán ĐTDĐ Đức Trí ở phường Long Bình (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vừa tiếp một khách hàng nhỏ tuổi mà “lớn tiền” đòi mua toàn hàng hiệu. Sau khi coi cả chục ĐTDĐ, gã thanh niên chọn cái đắt tiền nhất để… giật bỏ túi, chạy ra xe của đồng bọn đứng chờ ngoài đường nhảy lên tìm đường thoát. Nghe tiếng kêu của anh Hải, người dân quanh khu vực hỗ trợ bắt nhanh hai tên cướp Vương Văn Quý và Trần Minh Vương giao công an trị tội. (N.K.)

  • Tình nhân “SBC”

Cô Phan Cẩm Giang (22 tuổi, ở Tiền Giang) được bạn trai chở đi chơi trên xe mô tô trong thành phố Mỹ Tho. Tới đường Lý Thường Kiệt, Giang lấy ĐTDĐ ra tính gọi cho bạn thì bị hai tên cướp cưỡi xe máy từ phía sau vọt lên giật lấy rồi bỏ chạy. Bạn Giang liền vọt ga rượt theo, đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì đạp ngã được hai tên cướp Lê Thanh Tuấn (19 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (22 tuổi), giao công an xử lý. (K.X.)

  • Giết con dâu

Ông Vàng Seo Sậu (72 tuổi, ở Tuyên Quang) càng già càng sống khép kín. Từ lâu ông Sậu đã có mâu thuẫn với con dâu tên Lê Thị Dính (32 tuổi, ở chung nhà). Mới đây, vào lúc 23g khuya, khi cơn giận “bốc hỏa” lên đầu, ông Sậu ra tay đánh chết chị Dính rồi bỏ trốn. Công an huyện Yên Sơn đang truy bắt hung thủ. (K.X.)

  • Trước sửa, sau… “uýnh”!

Anh Hoàng Nam (39 tuổi, ở Hà Tây) cùng 2 bạn tới cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ của Nguyễn Văn Thủy (26 tuổi, ở thị xã Sơn Tây) để sửa ĐTDĐ. Cho rằng điện thoại sửa không đạt yêu cầu, Nam cùng 2 bạn cự cãi và “va chạm” với Thủy. Lập tức có khoảng 10 thanh niên xuất hiện và đánh cả 3 “thượng đế”, khiến anh Nam bị gãy 4 xương sườn, phải cấp cứu. Công an thị xã Sơn Tây đang truy xét. (T.V.)

  • Xin tiền bằng... dao phay

Anh Nguyễn Văn Thắng (18 tuổi, ở Hải Dương) buổi tối dùng xe Wave chở bạn gái tới bờ đê sông Kinh Môn, tìm chỗ vắng người ngồi tâm sự. Lúc 20g, Thắng và bạn bị một đối tượng tới nói lời “xin lỗi” để… xin tiền. Nghe Thắng trả lời không có, đối tượng lập tức dùng tay đấm, sau đó rút dao phay ra đe dọa, khiến cả hai kẻ đang yêu phải bỏ chạy để kẻ gian lấy mất chiếc Wave. (T.V.)

  • Cò... chuộc xe

Công an quận 3 (TPHCM) đang thụ lý vụ môi giới chuộc lại xe bị mất cắp, tạm giữ hai “cò chuộc xe” là Võ Văn Phúc (30 tuổi, ở quận Phú Nhuận) và Đặng Văn Chạy (43 tuổi, ở Tây Ninh). Tại cơ quan điều tra, Phúc và Chạy khai nhận đã thực hiện thành công 10 vụ thỏa thuận để người bị mất xe chuộc lại xe với giá từ 2.600 tới 3.800 USD/chiếc. Vụ án đang được mở rộng điều tra. (V.T.)

  • “Tiện tay” nên vào tù!

Hôm qua, Công an huyện Phước Long (Bình Phước) đã truy bắt được Lưu Thế Sơn (28 tuổi, người địa phương) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản, Trước đó, khi đi mót điều tại khu vực thuộc xã Phú Nghĩa, thấy chiếc Honda của anh Đỗ Văn Minh đang để ở chòi không có người trông coi, Sơn liền “tiện tay” dắt đi, mang về Bù Đốp bán lấy tiền tiêu xài. (V.T.)

  • 17 người bị ngộ độc nấm

Trong các ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4-2007, tại hai huyện Xín Mần và Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang xảy ra 2 vụ ngộ độc nấm tại 2 gia đình, làm 17 người phải cấp cứu, hai cháu nhỏ 9 tuổi và 5 tuổi tử vong. Đặc biệt, chị Tẩn Thị Trùy đang nuôi con nhỏ cũng ăn phải nấm độc, khiến con là Lý Seo Toòng 13 tháng tuổi cũng bị ngộ độc qua đường sữa mẹ. Các bệnh nhân bị ngộ độc đang được cấp cứu, theo dõi tại bệnh viện tỉnh và huyện (C.N)

  • Giết người vì 3 triệu đồng

Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ  Nguyễn Tiến Hải, học sinh lớp 11 Trường THPT Ngô Sĩ Liên, TP Bắc Giang về tội giết người, cướp tài sản. Biết anh Nguyễn Văn Toản vừa bán đàn heo được 3 triệu đồng, Hải thủ sẵn dao phay sang nhà anh Toản, thấy con anh Toản là Nguyễn Thị Tam (12 tuổi), ở nhà một mình, Hải lân la bắt chuyện rồi bất ngờ chém nhiều nhát khiến Tam chết tại chỗ. Sau khi lục soát lấy được 3 triệu đồng, Hải lại lên lớp học tập bình thường. Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ vụ án bắt đầu từ  việc Hải có nhiều tiền để ăn chơi, chiêu đãi bạn bè vượt quá khả năng. (H.T)

Tin cùng chuyên mục