Gieo duyên lành nối yêu thương

Gần 35 năm qua, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Trụ trì chùa Thường Quang (quận 8, TPHCM) tất bật ngược xuôi cùng các nhà hảo tâm xây cầu, xây nhà tình thương, làm giếng nước, hỗ trợ mổ mắt, tặng xe lăn... cho người nghèo; trao học bổng đến trẻ em hiếu học ở vùng sâu, vùng xa. Ngần ấy năm, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh âm thầm gieo duyên lành nối yêu thương đến mọi người.

Giúp vơi bớt gánh nặng cuộc sống

Vừa trở về từ chuyến đi trao nhà tình thương, khánh thành cầu, tặng giếng nước, xe đạp cho trẻ nghèo ở các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh lại tất bật chuẩn bị mọi việc để kịp chuyến đi trao quà và khánh thành các cây cầu tặng bà con ở Long An, An Giang, Long Xuyên.

“Có đi đến nơi mới thấy bà con mình còn nhiều người khó khăn lắm. Như vừa rồi, khi đến trao căn nhà tình thương ở Đồng Tháp, 2 vợ chồng bệnh nặng, đứa con duy nhất thì đi làm công nhân xa để gửi tiền về lo cho ba mẹ. Căn nhà xiêu vẹo chỉ chực chờ đổ sập. Duyên lành giúp họ có căn nhà mới để cuộc sống đỡ vất vả hơn”, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh chia sẻ.

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh cùng nhà hảo tâm trao quà đến người nghèo tại tỉnh Long An

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh cùng nhà hảo tâm trao quà đến người nghèo tại tỉnh Long An

Trong chuyến đi vừa qua, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh và các nhà hảo tâm cũng rất xúc động trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Nguyễn Văn Công (xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau). Là lao động chính trong gia đình, không may trong lúc đi làm, anh Công bị té gãy chân. Do không có tiền điều trị nên vết thương bị hoại tử, dẫn đến teo cơ toàn thân. Vợ chồng anh ở trong căn nhà vách lá, nền đất đã mục nát. Cuộc sống thiếu thốn, lại mang bệnh tật trong người, vợ chồng anh Công không dám nghĩ đến việc cất lại căn nhà.

“Khi hay tin được tặng nhà tình thương, rồi bước chân vào căn nhà khang trang vừa xây xong, tôi hạnh phúc vô cùng. Đây là mái ấm cả cuộc đời tôi mơ ước”, anh Công xúc động bày tỏ.

Hạnh phúc của vợ chồng anh Công cũng là niềm vui lớn của nhiều gia đình khó khăn được Hòa thượng Thích Chơn Tịnh cùng các nhà hảo tâm trao tặng suốt nhiều năm qua. Trong chương trình lần này, ngoài trao nhà, đoàn cũng khánh thành 3 cây cầu, tặng 33 giếng nước và 120 xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Nhận chiếc xe đạp mới, em Nguyễn Ngọc Hân (học sinh lớp 9, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) vui mừng cho biết, vậy là em không còn lo những ngày nắng nóng phải đi bộ hơn 5km để đến trường. Niềm vui của Hân và các bạn được nhân lên khi chiếc cầu cũ kỹ bắt qua sông trên con đường hàng ngày em đi học cũng đã được các nhà hảo tâm và chùa Thường Quang hỗ trợ xây dựng, khánh thành.

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh cho biết: “Chuyến đi trong những ngày tới, thầy cùng các phật tử và nhà hảo tâm sẽ khánh thành các cây cầu ở Long An, An Giang, Kiên Giang cũng như trao đến tay người khó khăn những phần quà nghĩa tình. Sự chung tay đóng góp cho các hoạt động này đều với mong muốn giúp bà con khó khăn vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống, vươn lên trong thời gian tới”.

Tình yêu thương nhân lên mỗi ngày

Theo lời kể của Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, từ trước năm 1990, trong những chuyến đi cứu trợ bão lũ ở các tỉnh miền Tây và miền Trung, thầy và các phật tử xúc động bởi còn nhiều gia đình, học trò phải vượt sông bằng cầu khỉ. Nhiều gia đình có người già, trẻ nhỏ sống trong những căn nhà vách lá dột nát giữa đồng. Trẻ con đến trường học con chữ rất khó khăn, vất vả. Từ đó, nhiều phật tử đã chung tay đóng góp và kêu gọi thêm người thân, bạn bè gần xa cùng ủng hộ để những căn nhà tình thương, từng cây cầu, chiếc xe đạp, bộ quần áo trắng, tập sách… đến tay người đang cần.

Dần dần, dù Hòa thượng Thích Chơn Tịnh không lập quỹ, cũng không kêu gọi sự đóng góp, nhưng nhiều phật tử, nhà hảo tâm biết đến việc làm ý nghĩa của thầy và nhờ thầy kết nối với nơi đang cần hỗ trợ. Việc làm tốt cứ lan tỏa dần, để rồi những chuyến đi cứ nối tiếp nhau. Những cây cầu, căn nhà mới liên tục được hình thành.

Nhiều năm qua, chùa Thường Quang luôn đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8, các tổ chức chính trị - xã hội quận để chăm lo người dân khó khăn. Trong đợt dịch Covid-19, nhiều chuyến hàng tặng nhu yếu phẩm, rau củ quả, gạo, tiền được Hòa thượng Thích Chơn Tịnh và phật tử chuyển đến các khu cách ly, khu nhà trọ đông người lao động.

Từ những hành động, những việc làm cụ thể, thiết thực của Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, các phật tử đã cảm kích và chung tay để cùng xây cô nhi viện, trường học, giúp người nghèo được mổ tim, mổ mắt; tặng xe lăn, xe lắc, học bổng, kết nối nuôi dưỡng trẻ mồ côi do Covid-19.

Hơn 35 năm làm người kết nối, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh cho biết sẽ vẫn tiếp tục miệt mài gieo duyên lành với mong muốn tình yêu thương sẽ được nhân lên mỗi ngày.

Tin cùng chuyên mục