Giữ gìn khán giả

- Có một sân banh xứ mình từng được gọi là “chảo lửa”. Sức nóng và sự nhiệt tình của khán giả nơi này thậm chí còn át vía được đội khách, khiến họ cóng chân. Nhưng cuối tuần qua, chảo lửa nguội ngắt. Lý do là khán giả dường như đoán trước rằng trận đấu có mùi, nên họ tẩy chay. Khán đài lập tức có nhiều khoảng trống.

- Tức là người hâm mộ đá banh không miễn cưỡng vỗ tay theo kiểu “đã trót thì phải trét”?

- Người coi bóng đá xứ mình có lẽ đã nâng trình độ lên nhanh hơn so với tốc độ phát triển của làng banh. Nhiều năm qua, họ dễ dàng coi nhiều giải đấu đẳng cấp cao ở châu Âu, Nam Mỹ… Một số điều tiến bộ mà khán giả mình chứng kiến trên sóng truyền hình đã thẩm thấu dần. Và điều rất có ý nghĩa là khán giả đã đòi hỏi được coi bóng đá sạch, sòng phẳng.

- Nhưng ở phía kia, đội banh vẫn là cuộc chơi riêng của những ông bầu. Khi bỏ tiền ra, họ muốn nhào nặn câu lạc bộ theo những lợi ích phần lớn là ngắn hạn. Màu cờ sắc áo không bền, bởi những toan tính đổi chác hoặc kiếm lời ngoài bóng đá.

- Sự cổ vũ và thiện cảm của người coi, dù là trên khán đài hoặc qua truyền hình hay điện thoại mới nuôi sống thể thao. Khi người hâm mộ đã quay lưng, nghĩa là họ đã bị tổn thương lớn về lòng tin. Muốn bóng đá khỏe khoắn, phải hết lòng giữ gìn khán giả.

Tin cùng chuyên mục