Giữ xanh thực chất

Một năm sắp khép. Chuyện đáng mừng suốt năm là các đô thị trên cả nước đã có thêm nhiều mảng xanh. Cây cũ được bảo vệ, cây mới được trồng thêm, đô thị sẽ thanh lành.

- Còn chuyện nào vẫn khiến dân tình xốn mắt, mà chưa chuyển biến mạnh?

- Đó là nạn san lấp lấn chiếm sông rạch để làm mặt bằng kinh doanh, hoặc để tăng diện tích thổ cư. Ngay ở Hà Nội, cả một cái hồ bự cũng bỗng dưng biến mất. Một số người sẽ kiếm được lợi, nhưng số đông sẽ bị thiệt hại. Cứ lấn chiếm nơi tiêu thoát nước, tình trạng ngập sẽ xịch đụi nhiều năm.

- Rốt cuộc, nếu làm bậy là bị trừng phạt nghiêm, người ta mới tởn. Ở đâu cũng vậy thôi, nếu làm càn vì tư lợi mà chỉ phê bình rút kinh nghiệm thì “rút” hoài cũng chẳng tới đâu. Cải thiện môi trường sống không thể trong một ngày một bữa. Có đồng lòng, tuân thủ pháp luật, không có ngoại lệ thì sinh thái mới ngon.

- Điều đáng mừng là ở nhiều nơi, người dân đã thuê đất hoang để trồng tre, cây bụi… để chim về làm tổ. Chính quyền tại chỗ hết lòng ủng hộ người dân làm chuyện này, để đất lành chim đậu. Hay nữa, hoạt động đáng quý này đang dần lan rộng ở nhiều tỉnh miền Trung - từng lậm nạn săn bắt chim trời.

- Chỉ khi xắn tay làm tử tế, chuyện mới thành. Trồng rừng, bảo vệ chim thú hoang, trừng trị hành vi phạm luật để giữ màu xanh thực chất.

Tin cùng chuyên mục