Kết quả CÚP UEFA lượt về tứ kết rạng sáng nay

Hat-trick cho xứ sở đấu bò

Tottenham trỗi dậy muộn màng
Hat-trick cho xứ sở đấu bò

Nếu bóng đá Anh thực hiện cú hat-trick ngoạn mục ở Champions League với Chelsea, Liverpool và Manchester United vào bán kết thì ở Cúp UEFA, Tây Ban Nha đã làm tương tự với thắng lợi của Sevilla, Osasuna và Espanyol.

Tottenham trỗi dậy muộn màng

Hat-trick cho xứ sở đấu bò ảnh 1

Hậu vệ Demy De Zeeuw (phải, AZ)) vượt qua Tim Borowski (Werder Bremen)

Cho đến nay, chỉ Real Madrid là bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Cúp UEFA và với phong độ ổn định hiện nay, Sevilla đang có nhiều khả năng lặp lại chiến tích như vậy. Dẫn Tottenham 2-1 ở lượt đi, Sevilla biết rõ thách thức lớn đang chờ đợi họ tại White Hart Lane (London) nhưng nhà vô địch Cúp UEFA hẳn không ngờ mọi chuyện diễn ra thuận lợi ở những phút đầu khi pha phá bóng lúng túng của Steed Malbranque (Tottenham) đã giúp đội khách dẫn trước 1-0.

Tận dụng cơ hội chủ nhà vẫn còn choáng váng với pha bóng không may trên, Sevilla nhanh chóng tăng sức ép và ở phút thứ 8, họ có bàn thắng thứ hai nhờ công của Kanoute, cầu thủ từng có vài năm gắn bó ở Tottenham. Bị dẫn 2-0, nhiệm vụ của Tottenham vô cùng khó khăn (cần phải ghi 4 bàn thắng) nhưng đến hiệp 2 họ vùng dậy một cách mạnh mẽ.

Phút 65, pha kết thúc cận thành của Defoe giúp Tottenham rút ngắn cách biệt 1-2 và 1 phút sau, đến lượt Aaron Lennon quân bình 2-2. Hy vọng sống lại nhưng trong 24 phút còn lại, các đợt tấn công liên tục của chủ nhà đã không vượt qua được bức tường chắc chắn của đội khách.

Thua chung cuộc 2 lượt 3-4, Tottenham phải ngừng cuộc chơi ở tứ kết và HLV Martin Jol phát biểu: “Hai bàn thắng sớm của Sevilla đã khiến nhiệm vụ của Tottenham trở nên bất khả. Trong giờ nghỉ giải lao tôi đã nói với đội thế nào chăng nữa, họ cũng phải thi đấu vì màu cờ sắc áo và các cầu thủ Tottenham đã làm được như vậy dù không lọt vào bán kết”.

Leverkusen buông xuôi

Trong khi đó trên sân nhà ở Pamplona, Osasuna đã không gặp nhiều khó khăn trước  một Leverkusen nhạt nhòa. Rõ ràng, thất bại 0-3 ở lượt đi ngay trên sân nhà đã khiến đội bóng Đức gần như tê liệt ý chí chiến đấu. Nhờ vậy, Osasuna có 90 phút khá nhàn nhã và tiền vệ Juanlu ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 60. Sau trận đấu, phát biểu trên đài truyền hình Canal Plus, hậu vệ Carlos Cuellar nói: “Chúng tôi muốn gặp Tottenham ở bán kết nhưng dù sao cuộc so tài với Sevilla sắp tới cũng hứa hẹn nhiều sôi động. Lọt vào chung kết sẽ là thành công tuyệt vời của Osasuna”.

Với lượt đi hòa AZ Alkmaar 0-0, Bremen đã nhanh chóng tấn công từ đầu và ở phút 16, Tim Borowski (vừa quay lại sân cỏ sau 2 tháng chấn thương) đã mở tỷ số cho họ. 16 phút sau, Moussa Dembele quân bình 1-1 cho đội khách nhưng kể từ thời điểm đó, thế trận thuộc về Bremen và với ba bàn thắng nữa từ Klose (2) và Diego, chủ nhà đã có trận thắng tưng bừng 4-1 cùng chiếc vé vào bán kết.

Đối thủ của Bremen ở bán kết là Espanyol sau khi đội bóng này xuất sắc cầm chân Benfica 0-0 để có được thắng lợi sau 2 lượt là 3-2. HLV Ernesto Valverde của Espanyol rất phấn khích: “Với Espanyol, lọt vào bán kết Cúp UEFA là thời điểm lịch sử”. Như vậy, các cặp đấu ở bán kết là Werder Bremen – Espanyol và Osasuna – Sevilla. Trận chung kết sẽ diễn ra tại Glasgow vào ngày 16-5.

Quang Trần

Tin cùng chuyên mục