- Lại cãi nhau chí chóe!
- Ông vừa đi chợ về à?
- Không, vừa coi gêm-sô ca nhạc.
- ???
- Thì mấy cái gêm-sô ca nhạc vừa có người dự thi, vừa có hội đồng nghệ thuật…
- Hội đồng nghệ thuật chỉ đưa ra ý kiến về phần thi của thí sinh để người xem dễ nhận định hơn, sao lại có vụ cãi cọ gì ở đây?
- Thì mời ông cứ coi thì biết. Một chương trình nọ có vị hội đồng “nhập tâm” đến nỗi cứ lắc lư, hò hét, quơ tay múa chân khi đưa ra lời bình sau phần thi của thí sinh. Chương trình khác thì vị hội đồng vốn là một ca sĩ sửng cồ “Sao bạn biểu diễn… không giống như tôi”, khiến thí sinh mặt mày xanh lét…
- Thì nhịn chút để được lòng… hội đồng.
- Nhưng ức quá, thí sinh thưa rằng đây là em biểu diễn theo phong cách của em chứ không bắt chước ai. Vị hội đồng bèn nạt: “Bạn không được quyền nói!”.
- Thiệt là lạ, chuyện vậy mà cũng diễn ra nữa sao? Ờ mà có ai bắt ông xem đâu, để giờ ông… cãi cọ với tui.
- Thì không ai bắt, nhưng nó diễn ra ầm ầm trên sóng truyền hình cả nước, mà hội đồng toàn là… người của công chúng, tui phải có ý kiến chớ.
- “Bạn” không được quyền nói!
Tư Quéo