Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn

Israel giải cứu binh sĩ bị Hamas giam cầm

Theo AP, lực lượng bộ binh của Israel đã tiến sâu hơn vào Gaza hôm 30-10 với xe tăng và các phương tiện bọc thép khác. Quân đội Israel cho biết một người lính Israel bị bắt trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7-10 đã được giải cứu ở Gaza.

Đây là cuộc giải cứu đầu tiên kể từ khi cuộc chiến nổ ra ngày 7-10. Các quan chức quân sự Israel cho biết nữ binh sĩ Ori Megidish, 19 tuổi, “khỏe mạnh” và đã gặp lại gia đình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết “thành tích” của lực lượng an ninh Israel “minh họa cam kết của chúng tôi trong việc giải phóng tất cả con tin”. Ông Netanyahu cũng bác bỏ những lời kêu gọi ngừng bắn để tạo điều kiện thả những người bị bắt hoặc chấm dứt chiến tranh, điều mà ông cho rằng sẽ kéo dài và khó khăn.

Trong khi đó, ông Netanyahu đang đối mặt với sự tức giận ngày càng tăng về việc Israel không ngăn chặn được cuộc tấn công bất ngờ tồi tệ nhất vào đất nước này trong nửa thế kỷ, cũng không có kế hoạch từ chức.

Nữ binh sĩ Israel Ori Megidish đoàn tụ cùng gia đình sau khi được giải cứu. Ảnh: Twitter

Nữ binh sĩ Israel Ori Megidish đoàn tụ cùng gia đình sau khi được giải cứu. Ảnh: Twitter

Hamas và các nhóm chiến binh khác được cho là đang giam giữ khoảng 240 con tin, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Lực lượng Hamas đã thả 4 con tin, cho biết họ sẽ thả những người khác để đổi lấy hàng ngàn tù nhân Palestine bị Israel giam giữ.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, khoảng 117.000 người phải di dời trước các cuộc không kích của Israel. Họ đang ở trong các bệnh viện ở phía Bắc Gaza, cùng với hàng ngàn bệnh nhân và nhân viên. Cơ quan của Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết gần 672.000 người Palestine đang trú ẩn trong các trường học và các cơ sở khác trên khắp Gaza, con số này đã vượt quá giới hạn 4 lần. Người đứng đầu UNRWA Philippe Lazzarini cáo buộc Israel “trừng phạt tập thể” người Palestine và buộc họ phải di dời khỏi miền Bắc Gaza về phía Nam, nơi họ vẫn không được an toàn.

Bộ Y tế Palestine cho biết, tính đến ngày 30-10, số người chết ở Palestine đã vượt qua con số 8.300, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Con số này chưa từng có tiền lệ trong nhiều thập kỷ bạo lực giữa Israel và Palestine. Hơn 1,4 triệu người ở Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa. Về phía Israel, hơn 1.400 người đã thiệt mạng (chủ yếu là dân thường trong cuộc tấn công ban đầu của Hamas), cũng là một con số chưa từng có.

Tin cùng chuyên mục