- Bộ kỳ này mạnh tay đề nghị cử tới 10.000 giảng viên đại học đi giám sát tất cả các điểm thi tú tài. Mỗi điểm thi có bốn người giám sát.
- Úi cha! Cái vụ này ngon à nha! Xưa giờ cứ để địa phương tự quản nên con thi cha làm giám thị, cháu thi ông làm chủ tịch hội đồng, mới có chuyện Hà Tây, Cai Lậy...
- Khổ nỗi các trường, các sở, địa phương không ai đồng tình.
- Sao vậy! Có người giúp sức bảo đảm cho thi cử khách quan, mừng hổng hết, sao lại phản đối?
- Đâu có ai thích… vạch áo cho người xem lưng?
- Đã cùng ký tên chống gian lận thi cử rồi. Nếu làm đúng thì đâu có gì phải sợ?
- Nói chống thì ai chẳng nói được. Xưa nay ta vẫn nói Đông làm Tây mà đâu ai biết. Để người của trên xuống giám sát sẽ lộ liền…
- Thôi, thì cứ làm thiệt một lần đi!
- Đâu có được. Con tui, cháu anh Tư, anh Sáu.... không có hỗ trợ tụi nó rớt là cái chắc.
- Hèn gì, nơi nào cũng lắc đầu. Giờ mới biết, có giám sát từ trên về sẽ dễ làm… nhiễu kết quả thi.
TƯ THỢ NẤU