Kiệt quệ vì chồng qua đời khi chăm con bị u não

Tháng 5-2022, bé Trần Nguyễn Khánh Băng (ảnh, 10 tuổi, con chị Nguyễn Thị Mý ở ấp Tân Thới, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bỗng có triệu chứng đi niễng đầu, hay than nhức đầu. 
Kiệt quệ vì chồng qua đời khi chăm con bị u não

Gia đình đưa bé Băng lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM khám. Bác sĩ phát hiện bé bị u não nên chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị đến nay. Khánh Băng đã vô được 6 toa thuốc hóa trị và xạ trị 14 tia.

Kể về hoàn cảnh của mình, chị Mý nghẹn ngào cho biết, gia đình không có ruộng đất canh tác nên hàng ngày vợ chồng chị đi làm thuê kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. Từ khi bé Băng bệnh, vợ chồng chị phải thay nhau vào bệnh viện chăm con nên không có nguồn thu nhập ổn định. Để có tiền vô những toa thuốc đặc trị ngoài danh mục BHYT, chị phải vay mượn khắp nơi.

Chuyện buồn chưa dừng lại thì nỗi đau lại đến, chồng chị lên TPHCM chăm con được 2 tháng thì bị đột quỵ và qua đời tại bệnh viện.

Hiện chị Mý một mình nuôi con nên không còn khả năng chi trả cho nhiều toa thuốc hóa trị sắp tới cho bé Băng để khối u nhỏ lại. Mong bạn đọc hảo tâm giúp đỡ hoàn cảnh bất hạnh của Khánh Băng để bé có cơ hội chữa bệnh.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-70.

Tin cùng chuyên mục