* Sáng nay: Lũ trên các sông ở miền Trung đã xuống dưới báo động 2
Vừa trải qua bốn trận lũ dồn dập, nay người dân Thừa Thiên-Huế lại đối mặt với trận lũ mới không kém phần dữ dội.
![]() |
Nhiều cụm dân cư ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà bị lũ chia cắt |
Trưởng Công an xã Quảng Vinh, Hồ Quang Hóa, chèo thuyền đưa tôi từ trụ sở ủy ban xã qua làng Lại Trung, ngôi làng có hàng chục ngôi nhà ngập lũ, cho biết: “Các lực lượng vũ trang đã di dời dân đến nơi an toàn ngay khi nước sông Bồ dâng cao, nhưng hiện tại nước đang lên rất nhanh, dự kiến sẽ di dời thêm nhiều hộ khác”. Ông Phạm Văn Tạo khập khiễng đôi nạng gỗ, tâm sự: “Gia đình tui có mẹ già năm nay đã 80 tuổi. Nhờ các chú thanh niên xung kích, bộ đội, công an giúp đỡ, chứ bà cụ già yếu thì làm sao chống chọi được với thiên tai”. Sáng 7-11, hàng chục người già neo đơn đã được các lực lượng vũ trang, thanh niên xung kích kịp thời đưa đến nơi trú lũ an toàn.
Các cụm dân cư sinh sống ven sông Kim Đôi, xã Quảng Thành chìm ngập trong nước lũ. Bà lão Võ Thị Mít (92 tuổi) cùng con gái Nguyễn Thị Hiền và con rể Trần Văn Lợi đang cố khua mái chèo trên dòng nước đỏ đục. “Hôm qua, nước lũ tràn vào nhà tới gần 1m, đột nhiên ông nhà tôi bị tai biến mạch máu não. Cả nhà cuống cuồng thì các chú thanh niên đã vượt dòng nước dữ đưa ông nhà tôi vào bệnh viện”, bà Mít xúc động kể lại. Suốt hơn một tháng nay, gia đình bà Mít sống dựa vào nguồn lương thực do huyện cứu trợ, song cũng tranh thủ bắt thêm con cá, con tôm kiếm tiền lo thuốc thang cho ông nhà.
Sáng nay: Lũ trên các sông ở miền Trung đã xuống dưới báo động 2 Tại các tỉnh miền Trung, từ đêm qua đến sáng nay mưa đã giảm trên hầu hết các địa bàn. Đến 7g sáng nay, lũ trên các sông ở miền Trung đã xuống dưới mức báo động 2. Sau 1 ngày nghỉ học do lũ, sáng nay, học sinh ở các trường trên địa bàn Thừa Thiên-Huế đã đi học lại bình thường. Nguyễn Hùng |
Nằm cuối phá Tam Giang, sát cửa biển Thuận An, xã Hương Phong (huyện Hương Trà) tiêu điều sau bốn trận lũ vừa rồi, nay lại ngập nước mênh mông. Chị Nguyễn Thị Nậy dò dẫm giữa dòng nước bạc vớt những cánh bèo tấp vào bờ dậu. “Bà con còn có cái ăn nhờ chính quyền hỗ trợ, còn heo gà chẳng biết ăn gì, tui phải vớt thứ này về cho heo”, chị Nậy tâm sự. Ngày 7-12, hàng chục chiến sĩ bộ đội và công an huyện Hương Trà đã tiếp tục khẩn trương di dời dân ra khỏi vùng rốn lũ. Đại tá Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết sẽ tăng cường lực lượng ứng trực, cứu nạn cứu hộ cho nhân dân trong trường hợp nước sông tiếp tục dâng cao.
PHAN HÀ LINH
Các tin, bài viết khác
-
ĐBSCL: Cá tra đột ngột giảm giá, người nuôi kêu trời
-
Chiều nay, xin ý kiến Bộ Xây dựng xử lý các sự cố do xây dựng cao ốc Pacific
-
“Hai không” trong giáo dục - “Chuẩn” cho cả trò và thầy
-
Năm Du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008: Độc đáo, hấp dẫn đêm khai mạc
-
Argentina: Phát hiện mỏ dầu trên 100 triệu thùng
-
Một vệ tinh do thám sắp rơi
-
Pháp: “Kế hoạch 300” thúc đẩy kinh tế
-
Tranh cử tổng thống Mỹ tại Nam Carolina: Obama thắng nhờ cộng đồng da đen
-
Al-Qaeda từng có kế hoạch tấn công khắp châu Âu
-
Israel phản đối Thổ Nhĩ Kỳ