Làm con nít rặt

- Điều thay đổi đáng mừng trong dịp hè năm nay là nhiều trẻ em ở các đô thị lớn xứ mình đã được chơi nhiều hơn. Nhà nào có tiền trọng trọng thì cho con lên rừng xuống biển. Nhà nào mỏng ví hơn một chút cũng gửi con về quê, cho ngửi mùi đồng nội.

- Bộ chơi không vậy hả? Rồi lỡ chữ nghĩa rơi rụng hết thì sao?

- Ai cũng cần có khoảng nghỉ, dẫu bao nhiêu tuổi. Học luôn cần, nhưng chuyện học bao la, chứ đâu chỉ ở trong sách vở và trường lớp. Thứ rất thiếu của trẻ em đô thị xứ mình nhiều năm qua là trải nghiệm cuộc sống. Cha mẹ hay nhiều người lớn chỉ chăm chăm nghĩ tới tương lai có việc làm tốt, tạo dựng vị thế xã hội, thu nhập cao. Thúc ép đó là phần quan trọng dẫn tới học thêm tràn lan, tạo ra nhiều hệ luỵ.

- Tức là có kỳ nghỉ hè thoải mái, cũng là biểu hiện của việc tôn trọng quyền trẻ em?

- Mỗi đứa trẻ là mỗi con người, có nhu cầu và sở nguyện khác biệt. Tôn trọng, nghĩa là khích lệ để những điều thuộc về cá nhân được bộc lộ và nảy nở. Ở phía kia, là hướng dẫn để trẻ em tôn trọng những giá trị cộng đồng, bảo vệ lợi ích chung. Sự cân bằng trong đời sống sẽ là nền tảng khiến con người khỏe mạnh.

- Không ai có thể thỏa mãn được mọi nhu cầu. Nhưng cũng mừng, khi trẻ em được chơi vui dịp hè, để được làm con nít rặt.

Tin cùng chuyên mục