Xả... xì trét

Lỗi ai?

- Xe nhồi, xe nhét… Sợ quá !

- Kết thúc Tết năm nào cũng vậy. Không thấy cái gì gọi là tiến bộ cả.

- Có ai mắc tội trong cái vụ nhồi nhét này đâu. Kêu “địa chỉ” nào hỏi bây giờ?

- Chuyện sờ sờ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy…

- Có ai chối là hổng có đâu. Chính ông Thứ trưởng Bộ GT-VT còn nói: xe tải Bắc - Nam nhồi nhét khách gấp 2-3 lần công suất.

- Trách nhiệm?

- Ờ, thì ông Cục Đường bộ nói: do CSGT chưa kiên quyết; và hành khách vừa là nạn nhân cũng vừa là… đồng phạm.

- Rồi các đương sự im lặng?

- Đâu dễ vậy. Ông CSGT nói lại: có ít nhất 90% xe khách hoạt động nhồi nhét, bắt sao xuể.

- Còn “thượng đế”?

- Im lặng đáng sợ! Bởi, sau Tết mà không trình diện được chỗ làm, có nước thất nghiệp. Thất nghiệp thì sống bằng như chết. Chẳng thà đồng phạm với nhà xe với hy vọng nếu còn sống, còn có cơm ăn 2 bữa.

- Vì đâu nên nỗi đoạn trường…

- Đừng có ca cẩm như vậy. Nhiều nhà phân tích đã chỉ ra cái “nỗi” đáng sợ này rồi: cung không đủ cầu trong vận tải hành khách và quản lý yếu kém.

- Rồi sao nữa?

- Chỉ tận tay nguyên nhân nhưng chưa day tận mặt ai được, nên tất các quan “chức năng” đều ngó lơ.

- Tức là coi như chuyện của ai đâu…

- Vậy mà cũng bày đặt hỏi chi cho… buồn !

HAI THỊ NGHÈ

Tin cùng chuyên mục