Luyện “gà”

Này, lại một kỳ thi quốc tế nữa, học sinh xứ mình đoạt giải cao. Mà hay hè, kỳ thi nào xứ mình hình như cũng đoạt giải. Vậy là ngon lành quá chớ.

– Ừ, cũng có cái ngon. Nhưng ngẫm ra thì cứ đoạt giải kiểu đó thì dở thôi chứ có gì hay.

– Ông nói kiểu trồng rau bằng ngọn hay sao vậy?

– Không, vì học trò giỏi đi thi quốc tế thì toàn chọn từ các trường chuyên khắp từ Bắc chí Nam. Mấy em đi thi là “gà” chiến nhất, đoạt giải cũng không phải sự gì lạ. Cái đáng nói là các trường chuyên thật ra không phải là nơi đào tạo người tài, mà giống trường luyện…gà đi đá thi thôi.

– Chứng cứ ở đâu ông nói thế?

– Vì mấy chục năm rồi, học trò xứ mình đoạt tới cả ngàn giải thưởng quốc tế chớ không ít. Nhưng thi xong thì mất hút, chỉ còn vài ba em còn có chút danh với đời, làm được nọ việc kia. Cho nên năm nào cũng có giải thì thật ra cũng vẫn giậm chân tại chỗ.

– Vậy phải bỏ trường chuyên lớp chọn à?

– Nên vậy. Chỉ khổ nỗi người ta vẫn còn máu “luyện gà chọi”, nên nghe đâu mới đây lại một cái dự án trường chuyên hoành tráng được đệ trình. Kết quả ra sao chưa ai rõ. Nhưng kiểu này thì rốt cuộc chắc vẫn là “luyện gà” thôi.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục