Mẹ đơn thân nuôi con bệnh nặng

Bà mẹ trẻ đơn thân Võ Thị Duyên (27 tuổi, trú thôn 4, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) có con gái Võ Thị Xuân Thảo (tên khai sinh Lê Thị Phúc). Mới 2 tuổi, bé Thảo mang trong người nhiều căn bệnh nặng.
Mẹ đơn thân nuôi con bệnh nặng

Trong túp lều nhỏ chưa đến 20m2, vách ván, mái lợp tranh tạm bợ ở góc vườn nhỏ của bố mẹ, chị Duyên khóc nghẹn kể về hoàn cảnh của mình. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Từ khi chào đời, bé Thảo đã không có hậu môn. Sau đó, bé Thảo còn bị phát hiện thêm nhiều bệnh tật trầm trọng khác như thoát vị màng não tủy, nứt đốt sống lưng, thoát vị thành bụng, u vùng cụt sau mông… Từ khi sinh bé Thảo, chị Duyên liên tục phải đưa con đi chạy chữa từ bệnh viện tỉnh đến Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Nay bé Thảo đã gần 2 tuổi nhưng đôi chân yếu ớt, không đi lại bình thường được (ảnh). Hiện bé Thảo được đặt hậu môn nhân tạo bên hông, dự kiến sau 5 năm nữa mới có đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện phẫu thuật tái tạo hậu môn. Do không còn tiền, khoảng 2 tuần nay, chị Duyên cắn răng đưa con về nhà chăm sóc, nhưng diễn biến bệnh càng ngày càng trở nặng. Bé Thảo đau khóc nhiều, hậu môn nhân tạo có dấu hiệu bị nhiễm trùng, cần thiết đưa trở lại bệnh viện để điều trị.

Toàn bộ thời gian dành cho việc chăm nom bệnh tình của con nên chị Duyên không đi làm được. Ngoài khoản trợ cấp 720.000 đồng/tháng dành cho người khuyết tật, mẹ con chị đang phải sống dựa vào bố mẹ già và bà con xóm làng. Số tiền này quá ít ỏi so với chi phí chữa bệnh cho bé Thảo. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp mẹ con bé Thảo vượt qua khó khăn này.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-73.

Tin cùng chuyên mục