Mẹ gãy tay, con nằm liệt giường

Năm 2021, trong một lần đi làm thuê, chị Phan Thị Hường (52 tuổi) không may bị ngã từ xe tải xuống đất khiến chị gãy tay trái, giập cơ đùi, giãn dây chằng nửa người bên trái.
Hơn 6 năm nay, Phan Đức Sinh bị liệt nửa người phải nằm một chỗ
Hơn 6 năm nay, Phan Đức Sinh bị liệt nửa người phải nằm một chỗ

Sau nhiều tháng điều trị, mặc dù tạm bình phục nhưng sức khỏe chị suy yếu hẳn, đi lại rất khó khăn, không làm được việc nặng. Trong khi đó, chị đang phải chăm sóc con trai là Phan Đức Sinh (28 tuổi), hơn 6 năm nay bị liệt nửa người phải nằm một chỗ.

Cuối năm 2016, Sinh bị tai nạn gãy đốt sống cổ, chèn tủy, 2 chân bị liệt hoàn toàn. Chị Hường bán hết tài sản trong nhà, vay mượn tiền của người thân quen và vay ngân hàng, đưa con đi chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng không mấy tiến triển. Hết tiền, chị đành đưa con về nhà. Nằm liệt giường quá lâu, sức khỏe Sinh suy yếu, các cơ co rút khiến chân không thể duỗi thẳng, hai tay cũng bị khoèo, teo nhỏ, không cầm nắm được vật nặng.

Hai mẹ con chị Hường hiện sống lây lất trong căn nhà nhỏ lụp xụp chỉ khoảng 7m2 ở xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Chị Hường không biết xoay xở thế nào để tiếp tục lo cho con, trong khi nợ cũ vẫn chưa trả được.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, số 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-10.

Tin cùng chuyên mục