Mẹ già yếu và những đứa con bất hạnh

Bà Võ Thị Khuyến (52 tuổi, ở thị trấn Đắk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) có hoàn cảnh rất bất hạnh. Hơn 20 năm trước, chồng bà bỏ vợ con đi tìm hạnh phúc nơi khác. Bà Khuyến phải một mình nuôi 3 người con trong cảnh nghèo khổ, gian nan. 
Mẹ già yếu và những đứa con bất hạnh

Con trai út là Phạm Văn Hiếu (17 tuổi) bị bệnh tâm thần từ khi mới 4 tuổi, hiện phải đưa vào Trại tâm thần Đắk Lắk. Con gái kế là Phạm Thị Mai Hồng (19 tuổi) cũng bị bệnh tâm thần khi lên 14 tuổi. Cách nay 3 năm, đến lượt con gái lớn là Phạm Thị Huyền (28 tuổi) bị phát hiện ung thư tuyến giáp giai đoạn 3. Vẫn chưa hết nghiệt ngã, bà Khuyến bị tai nạn gãy đôi xương đùi, nay dù đi lại được nhưng sức lao động giảm sút. Hoàn cảnh 4 mẹ con đang rất bi đát. 

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ không có đồ đạc gì đáng giá, bà Khuyến ngồi bên 2 người con gái đau bệnh (ảnh), buồn bã kể: “Từ sau khi tôi bị tai nạn, phải phẫu thuật, sức khỏe yếu hẳn, không làm được việc nặng, vườn tược nhiều lúc bỏ bê. Thương 3 đứa con bất hạnh, tôi chạy vạy vay mượn khắp nơi để kiếm tiền chữa trị. Hiện gia đình đang gánh tổng số nợ đến 250 triệu đồng, không biết lúc nào mới trả được. Các con phải chữa trị, đến bệnh viện liên tục, nhưng giờ chẳng biết lấy tiền đâu ra. Tôi lo quá!”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục