Trước đây, anh Nguyễn Thanh Hải (37 tuổi) và vợ Trương Thị Lệ (ảnh, 41 tuổi, nhà ở đội 3, thôn Quang Thạnh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đều đi phụ hồ kiếm sống, nuôi 2 con Thanh Hưng (11 tuổi) và Thanh Huy (7 tuổi) ăn học.

Cả nhà 4 người tuy nghèo nhưng sống cũng đủ no và cũng đủ chữ. Không ngờ tai họa bất ngờ ập tới khi năm 2011, chị Lệ bị giàn giáo sập đè 2 chân, tổn thương tủy xương sống, cấp cứu tại Bệnh viện Khánh Hòa rồi chuyển vô Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM). Anh Hải thất thần trước cảnh đời éo le, nhưng cũng ráng kêu cứu và mượn nợ lo tiền chạy chữa bệnh cho vợ. Chấn thương nặng quá, cần điều trị lâu dài nhưng do hết sạch tiền nên anh Hải đành thắt bụng đưa vợ về nhà. Từ đó, chị Lệ bị liệt cả 2 chân nằm suốt 5 năm nay. Nạn cũ còn đó, bất ngờ thêm nạn mới khi con trai Thanh Hưng đột phát suy thận, ngày càng trở nặng nhưng không cách cứu chữa vì không có tiền…
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về Ban chương trình xã hội Báo SGGP, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TP Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM. Hoặc chồng chị Lệ là anh Nguyễn Thanh Hải, ĐT: 01202476241.
TIẾN PHÚ
Các tin, bài viết khác
-
Mang bệnh nặng, vẫn chăm mẹ già
-
Nhà nghèo, con mắc bệnh u não
-
Hoàn cảnh đáng thương của 3 cháu bé mồ côi
-
Khánh kiệt vì bệnh tật
-
Chồng bị tai nạn, vợ ung thư di căn
-
Chồng đột tử trong lúc chăm vợ mắc bệnh nan y
-
Nữ sinh nhà nghèo mắc bệnh nan y
-
Tai họa cùng lúc ập đến một gia đình
-
Vợ tật nguyền, chồng lao phổi nặng
-
Xót thương bé gái mắc bệnh nan y