
Sau khi hoàn tất bộ phim hình sự Triangle cùng thực hiện “tay ba” với hai người bạn hữu Johnnie To và Ringo Lam, đạo diễn Từ Khắc (Hồng Công) lại đã bắt tay vào làm một bộ phim mới có tên gọi Missing (Thất lạc). Lần này, với bộ phim có kinh phí 10 triệu USD, đạo diễn Từ sẽ đưa khán giả đến một “phim trường” hy hữu nằm… dưới đáy nước!
Thành cổ trong lòng biển

Trương Chấn, Isabella Leong (phải)
Năm 1985, trong một cuộc lặn thăm dò gần hòn đảo nhỏ Yonaguni thuộc quần đảo Ryukyu, phía Nam nước Nhật, gần Đài Loan, ông Kihachiro Aratake phát hiện ra một quần thể kiến trúc bằng đá rất lạ nằm trong lòng biển. Ngay sau đó, Trường Đại học Ryukyu Nhật Bản đã thành lập một đoàn chuyên gia khảo cổ tới đây nghiên cứu tìm hiểu trong suốt 8 năm.
Quần thể này - tạm gọi là “thành cổ Yonaguni” - rộng khoảng 140m, dài 200m, điểm cao nhất lên tới 27m, dường như đã được con người tạo dựng nên từ thời tiền sử. Ở đây người ta thấy có một cái sân rộng, những bậc đá đều đặn, những con đường nhỏ, cùng một công trình có mái vòm… Quá trình tìm kiếm cho phép phát hiện thêm nhiều di tích khác nằm rải rác xung quanh: hai cái động với những hàng cột cao to, tựa như trước một ngôi đền vậy, những cấu trúc hình kim tự tháp, những khối đá mường tượng hình dáng của những chú rùa hay một bức tượng hình đầu người có kích thước lớn…, tất cả đều bằng đá. Điều đáng ngạc nhiên nhất là các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra nhiều hàng ký tự dạng họa tiết được khắc trên vách đá, khiến họ giả thuyết rằng một tộc người cổ nào đó có nền văn minh khá phát triển chính là tác giả của công trình bí ẩn nằm dưới mặt nước này…
Theo một giáo sư địa lý, vùng này có thể đã bị nhận chìm trong nước khoảng 10.000 năm về trước – tức vào kỷ băng hà - do những đổi thay về khí hậu và những biến động của lớp vỏ trái đất. Nhưng vào thời đó, loài người còn rất nguyên thủy, khó tin được là con người thời ấy có khả năng xây dựng được một công trình như thế, dù rất thủ công đi chăng nữa. Bị bao phủ bởi một bức màn bí ẩn dày đặc, khu thành cổ Yonaguni trở thành đề tài và địa điểm lý thú, thu hút rất nhiều nhà thám hiểm, nhà khảo cổ học bốn phương. Và bây giờ đến lượt nhà điện ảnh Từ Khắc chọn nó làm bối cảnh cho bộ phim mới của mình…
Lạc trong thành cổ

Di tích thành cổ dưới nước Yonaguni
Dường như càng làm phim, đạo diễn Từ càng… cao hứng. Đây quả là một dự án rất táo bạo, nếu không nói là độc nhất vô nhị, vì trong phim sẽ có nhiều trường đoạn được quay hoàn toàn dưới nước, tại thành cổ Yonaguni. Nhân vật chính của Missing, một chàng trai trẻ, đã cất giấu chiếc nhẫn nguyện ước của mình trong một hốc đá tại khu thành cổ này. Anh ta sau đó trở lại đây tìm kiếm chiếc nhẫn cùng với người bạn gái của mình. Phim được xếp vào thể loại hình sự - tình cảm, với sự tham gia của các diễn viên Trương Chấn (Đài Loan), Guo Xiao Dong (Trung Quốc) và Lee Sinje, Isabella Leong (Hồng Công).
Việc quay phim dưới nước sẽ là một thách thức không nhỏ đối với ê-kíp làm phim, đòi hỏi thiết bị và máy móc đặc biệt, chưa kể kỹ năng quay phim dưới nước không hề giống với việc từng làm trên mặt đất trong điều kiện thông thường (ánh sáng, hình ảnh…). Đạo diễn Từ Khắc tỏ ra rất phấn khích trước những thách thức này: “Thành cổ Yonaguni sẽ là một cái “phông” (nền) tuyệt hảo cho bộ phim của chúng tôi, làm “bệ phóng” cho trí tưởng tượng của chúng tôi cất cánh”. Bộ phim đã được bấm máy vào tháng 6 vừa qua tại Osaka (Nhật Bản). Nhưng trước đó, đạo diễn và đoàn làm phim đã có 3 tuần lễ làm việc cật lực để chuẩn bị cho việc này. Phim sẽ còn được quay cảnh tại Thượng Hải, Hồng Công và Đài Loan.
Missing được sản xuất bởi các hãng phim của Hồng Công và Trung Quốc. Một số cảnh trong phim đã được giới thiệu tại LHP Cannes vừa qua nhằm chào hàng với các công ty phát hành quốc tế. Phim cũng được tài trợ về mặt tài chính bởi chương trình Asian Film Financing (HAF). Missing sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm nay hay mùa xuân năm tới… |
NGỌC HÀ (tổng hợp)