Mới 6 tháng tuổi đã bị thủng tim

Anh Phạm Minh Tuấn (31 tuổi) và vợ Lê Thị Ngọc Trăm (21 tuổi, ở ấp An Hội 1 xã An Hội, Mang Thít, Vĩnh Long), mới sinh con gái đầu lòng Phạm Ngọc Trân (ảnh) cuối tháng 9-2014. Tưởng đâu hạnh phúc sẽ nhân lên trong gia đình này, thế nhưng lúc 2 tháng tuổi, khi đi khám sức khỏe mới biết cháu Trân bị tim bẩm sinh hở van tim 3 lá, thủng 2 lỗ và được khuyến cáo cần mổ sớm.
Mới 6 tháng tuổi đã bị thủng tim

Anh Phạm Minh Tuấn (31 tuổi) và vợ Lê Thị Ngọc Trăm (21 tuổi, ở ấp An Hội 1 xã An Hội, Mang Thít, Vĩnh Long), mới sinh con gái đầu lòng Phạm Ngọc Trân (ảnh) cuối tháng 9-2014. Tưởng đâu hạnh phúc sẽ nhân lên trong gia đình này, thế nhưng lúc 2 tháng tuổi, khi đi khám sức khỏe mới biết cháu Trân bị tim bẩm sinh hở van tim 3 lá, thủng 2 lỗ và được khuyến cáo cần mổ sớm.

Với chi phí mổ trên 70 triệu đồng thì gia đình anh Tuấn không thể nào có được nên đành tuyệt vọng bồng con gái về nhà thoi thóp ráng cầm cự qua ngày, giờ đã 6 tháng tuổi. Lâu nay, gia đình anh Tuấn, chị Trăm sống trên chiếc ghe dùng làm nhà và rong ruổi buôn bán chuyến từ Vĩnh Long lên neo đậu tại bến sông Trần Xuân Soạn (đối diện nhà số 143 Trần Xuân Soạn phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM), thu nhập thất thường nên càng thêm bế tắc, bệnh tim của cháu Trân ngày thêm nặng và kéo thêm nhiều chứng bệnh khác.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Hoặc mẹ em Liên là Đào Thị Cúc 01674402170.

ĐÀM VŨ

Tin cùng chuyên mục