Mối duyên lành từ xứ Huế

Tiếp nối Bên sông Ô Lâu, Về Huế ăn cơm, tác giả Phi Tân vừa giới thiệu đến bạn đọc ấn phẩm "Huế - Chuyện xưa thành cũ" (Chibooks và NXB Lao động). Đặc biệt, cả ba lần tác giả Phi Tân ra mắt sách đều có sự đồng hành của họa sĩ Phan Vũ Tuấn, bằng những tấm postcards dung dị mà chất chứa hồn cốt xứ Huế.

Từ lâu, “Huế mộng, Huế mơ” đã thổi hồn vào thơ văn, vào hội họa những cảm hứng dạt dào và phong phú. Nhưng hiếm có cảm hứng nào lại gần gũi nhau như của nhà văn Phi Tân với loạt sách về Huế và họa sĩ Phan Vũ Tuấn với bộ sưu tập tranh phong cảnh Huế đồ sộ.

Tập tản văn Huế - Chuyện xưa thành cũ vừa ra mắt sử dụng 8 bức tranh tuyệt đẹp về cảnh Hoàng thành Huế do họa sĩ Phan Vũ Tuấn thể hiện. Tác phẩm là những hồi ức về xứ Huế mà có lẽ, phải là một người yêu Huế, nặng lòng với Huế như tác giả Phi Tân, thì mới có những trang viết đầy thổn thức như vậy.

bia-1-hue-chuyen-xua-thanh-cu-3246.jpg
"Huế - chuyện xưa thành cũ" là tác phẩm tiếp theo của nhà văn Phi Tân, tiếp tục khai thác đề tài về xứ Huế

PGS-TS Bùi Thanh Truyền khi đọc Huế - Chuyện xưa thành cũ đã nhận định: "Nhà văn vừa như một hướng dẫn viên giới thiệu về quê hương với bao trìu mến vừa níu tay kéo về cả một trời thơ bé. Mỗi tản văn là một phát hiện độc đáo về cỏ hoa, cây trái bình dị, về con người miền núi Ngự sông Hương với “nét dịu dàng pha lẫn trầm tư”. Cái thiết tha, níu giữ nằm ở tâm tình của hồn văn nhiều gắn bó, nhiều quý thương xứ sở”.

tac-gia-phi-tan-va-hoa-si-phan-vu-tuan-1-6862.jpg
Tác giả Phi Tân (trái) và họa sĩ Phan Vũ Tuấn hội ngộ ở Huế

Đây không phải là lần đầu tiên, Chibooks sử dụng tranh của họa sĩ Phan Vũ Tuấn vào minh họa cho sách về Huế (sử dụng làm bìa sách và postcards kèm theo), mà ở 2 tác phẩm trước của tác giả Phi Tân là Bên sông Ô LâuVề Huế ăn cơm, mối nhân duyên này đã được gắn chặt.

Cơ duyên cho sự kết hợp này, trước tiên phải kể đến sự gặp gỡ giữa hai “tâm hồn” yêu Huế bằng chính tình yêu về miền ký ức đậm đà, da diết trên mảnh đất Kinh kỳ này. Nhà văn Phi Tân viết nên Bên sông Ô Lâu, Về Huế ăn cơm Huế - chuyện xưa thành cũ bằng ký ức gom nhặt từ nỗi nhớ niềm thương của những ngày xưa bình dị, hồn nhiên, yên ả.

Còn với họa sĩ trẻ Phan Vũ Tuấn: “Chẳng đếm được là đã vẽ bao nhiêu bức tranh về Huế, nhưng theo từng chặng đường, theo năm tháng thì sự lột tả có thể khác dần lên. Song cái tinh thần của mảnh đất cố đô trong con mắt Tuấn thì vẫn luôn như vậy… vẫn là những rêu phong trầm mặc, đầy hoài cổ và những khoảng không đầy trầm lặng đến an yên”.

Những bức tranh sử dụng trong ba cuốn sách của tác giả Phi Tân đều được họa sĩ Phan Vũ Tuấn vẽ bằng màu nước. Và phần lớn tác phẩm của anh cũng sử dụng chất liệu này. Bởi, Phan Vũ Tuấn cho rằng anh rất có duyên với màu nước, anh yêu thích sự nhẹ nhàng, trong trẻo, và muốn tìm kiếm ở chất liệu sự mới lạ khi đưa vào tác phẩm.

>>> Một số hình ảnh về xứ Huế của họa sĩ Phan Vũ Tuấn được sử dụng trong sách Huế - Chuyện xưa thành cũ

postcard-hue-chuyen-xua-1-6568.jpg
postcard-hue-chuyen-xua-2-200.jpg
postcard-hue-chuyen-xua-3-1587.jpg
postcard-hue-chuyen-xua-4-2892.jpg
postcard-hue-chuyen-xua-5-9460.jpg

Tin cùng chuyên mục