Mong có tiền cứu chữa cho con

Cháu Đặng Mai Lý Hoàng Phương (8 tuổi, ảnh), con trai chị Mai Thị Thành (42 tuổi) và anh Đặng Văn Sĩ (46 tuổi, ngụ tại xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), bị ung thư máu. Hiện cháu đang được điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM.
Mong có tiền cứu chữa cho con

Cách nay gần 2 tháng, sau những cơn đau dữ dội, cháu Phương được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM. Tại đây, sau một số xét nghiệm, bác sĩ đã yêu cầu cháu nhập viện ngay với chẩn đoán ung thư máu. Từ ngày biết con mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng anh Sĩ, chị Thành suy sụp tinh thần, bỏ hết mọi việc để chăm con.

Anh Sĩ cho biết: “Tôi đi làm mướn, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Thuốc điều trị cho con, nghe bác sĩ nói, phải chờ nhập từ nước ngoài về, chi phí lên đến hàng chục triệu đồng mỗi lần tiêm. Thương con đau đớn, chúng tôi chấp nhận bán hết tài sản và vay mượn thêm khắp nơi, cố được ngày nào hay ngày đó. Nhưng tới nay cũng hết sức rồi, chỉ còn biết cầu mong phép màu đến với con”. 

Gia đình anh chị thuộc diện khó khăn nhất vùng, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào anh Sĩ đi làm thuê, từ làm nông, phụ hồ đến bốc vác... Hiện giờ, kinh tế gia đình đã kiệt quệ, anh Sĩ, chị Thanh không còn biết bám víu vào đâu!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P5 Q3, TPHCM. ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. Nội dung: HCCG 21-03.

Tin cùng chuyên mục