Mong số phận sẽ mỉm cười với người tốt bụng

Đầu năm 2024, anh Trương Võ Ngọc Mẫn (ngụ 639/73/4/21 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) cảm thấy ăn uống không tiêu. Tuy nhiên, vì đang là lao động chính nuôi gia đình, anh không dám xin nghỉ làm để đi khám bệnh.

Mong số phận sẽ mỉm cười với người tốt bụng

Vợ anh, chị Lâm Thị Xuân Phượng đảm nhận nhiều việc làm ở khu phố, với hàng trăm công việc không tên: chăm lo hộ cận nghèo, vận động người dân làm tài khoản định danh điện tử mức độ 2, vận động quà tết, hỗ trợ các cụ già neo đơn… nên cũng không biết sức khỏe chồng suy giảm.

Cách đây 1 tuần, anh Mẫn nhập viện và nhận tin sét đánh rằng anh mắc ung thư đường mật trong gan, một căn bệnh hiếm gặp và khó điều trị. Sau 1 tuần nhập viện, cơ thể anh Mẫn gầy rộc, sụt hơn 10kg và số tiền dành dụm cho con anh học đại học đã bay theo viện phí, thuốc men. Hiện anh đang nằm tại Khu A, phòng 425, Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Nhân dân 115 (ảnh). Nghĩ đến quá trình điều trị sắp đến, anh chỉ muốn xuất viện về nhà, phó mặc số phận…

Trong thời gian bùng phát dịch Covid-19, anh Mẫn đã làm tình nguyện viên vận chuyển hàng chục chuyến vật tư y tế, suất ăn, hàng hóa, khẩu trang cho Bệnh viện Nhân dân 115, mỗi lần khuân vác hàng chục kg không biết mệt mỏi; vì vậy nhiều người không ngờ có ngày anh trở lại đây với cơ thể tiều tụy và chứng bệnh hiểm nghèo. Hy vọng người đàn ông tốt bụng này sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm, có thêm động lực vượt qua bạo bệnh.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở).

Nội dung: HCCG 24-19.

Tin cùng chuyên mục