Một chuyến đi văn chương

Từng gây ấn tượng với các tập truyện ngắn như Lần đầu tiên, Thượng đế và đất sét, thời gian gần đây, nhà văn Nguyễn Nguyên Phước tập trung vào dịch thuật và sáng tác tiểu thuyết. Sau Chung một cuộc tình, mới đây anh vừa ra mắt tiểu thuyết thứ hai Một chuyến đi (Phanbook và NXB Hội Nhà văn xuất bản). 
Một chuyến đi văn chương

Trong một chuyến đi vô hướng trên chiếc xe tàn tạ cùng 5 người trong một gia đình, chàng trai trẻ tên Dương lạc vào một ngôi làng biệt lập, hoang vắng, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Kể từ đó, những tình huống và sự kiện diễn ra xung quanh Dương trong ngôi làng dị thường này tạo ra một thế giới đầy rẫy tai quái nhưng cũng vô cùng hấp dẫn và mê hoặc. Tiểu thuyết được viết với một văn phong điêu luyện.

Đây thực sự là một chuyến đi văn chương đầy bất ngờ và ám ảnh của Nguyễn Nguyên Phước.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bạn đọc chọn mua sách tại một điểm bán sách ở TPHCM

Gian nan bảo vệ bản quyền sách trên không gian mạng

Trong khuôn khổ hội nghị thường niên Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á vừa diễn ra tại TPHCM, câu chuyện vi phạm bản quyền, nhất là trên không gian mạng, lại được thảo luận sôi nổi tại hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ bản quyền sách trên không gian mạng”.

Âm nhạc

Chương trình nghệ thuật Nhạc sĩ Hoàng Việt - Tình ca dâng cả bao người

Chương trình nghệ thuật Chân dung âm nhạc - NS Hoàng Việt Tình ca dâng cả bao người được thực hiện công phu, các tác phẩm âm nhạc, video clip, tiểu phẩm kịch được dàn dựng kết nối liền mạch như một câu chuyện kể bao quát và khá đầy đủ về cuộc đời, lý tưởng và những đóng góp to lớn của nhạc sĩ Hoàng Việt đối với âm nhạc Việt Nam.

Mỹ thuật

Nghĩa tình nghệ sĩ đầy nhân ái qua triển lãm ảnh 3D lần 2

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, lần đầu tiên trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật đã hân hạnh đón tiếp rất nhiều nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ, người mẫu, ca sĩ, doanh nhân đến tham dự buổi triển lãm ảnh 3D lần 2 với chủ đề "Nghĩa tình nghệ sĩ".

Sáng tác

Chuyện thường ngày

Đứa con gái dành dụm tháng lương đầu tiên mua cho ba cái máy giặt. Anh trai My trùm mền để đó. Không dùng nhưng nâng niu như báu vật. Hôm bữa thằng út chế mì gói ăn, kê cái nồi mì đang nóng lên thành máy giặt, nóng quá xỉn màu mất một mảng, anh la nó mấy ngày.