Theo truyền hình Australia ABC, cảnh sát cho biết, Akram tỉnh lại sau hôn mê vào ngày 16-12 và hiện vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện ở Sydney dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Các cáo buộc nhằm vào nghi phạm bao gồm tội khủng bố, 15 tội giết người, 40 tội gây thương tích nghiêm trọng với ý định sát hại cùng các tội: nổ súng trái phép, trưng bày biểu tượng của tổ chức khủng bố bị cấm và đặt chất nổ tại hoặc gần khu dân cư. Ngoài ra, nhà chức trách cáo buộc Akram hành động nhằm thúc đẩy động cơ tôn giáo và gieo rắc nỗi sợ trong cộng đồng.
Naveed và cha của y là Sajid Akram đã nổ súng vào một lễ hội của người Do Thái tại bãi biển Bondi ở Sydney vào tối 14-12, khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Naveed bị cảnh sát bắn trọng thương trong vụ việc, trong khi đó, Sajid Akram bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát.
Vụ việc đã làm dấy lên những tranh luận gay gắt về an ninh và tình trạng bài Do Thái tại Australia. Bộ trưởng phụ trách cộng đồng người Do Thái ở nước ngoài của Israel, ông Amichai Chikli, hiện đang thăm Australia cảnh báo, sự gia tăng của tư tưởng cực đoan và bạo lực là vấn đề cốt lõi cần được nhận diện và xử lý.
Hiện, cảnh sát Australia tiếp tục điều tra các mối liên hệ quốc tế của các tay súng. Công tác thu thập chứng cứ tại hiện trường vẫn đang được tiến hành. Khu vực diễn ra lễ hội Hanukkah xung quanh hiện trường vẫn đóng cửa.
Thủ tướng và các lãnh đạo đối lập Australia đều bày tỏ chia buồn với cộng đồng Do Thái, đồng thời cam kết xem xét các biện pháp an ninh và chính sách cần thiết nhằm ngăn chặn những thảm kịch tương tự trong tương lai.