“Ngôi nhà” của trẻ có mẹ mắc Covid-19

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TPHCM khiến nhiều sản phụ trở thành F0 phải cách ly điều trị, trẻ sinh ra không có người thân chăm sóc. Từ thực tế đó, Bệnh viện Hùng Vương đã thành lập Trung tâm H.O.P.E (Have only positive expectation - Nơi chỉ có những kỳ vọng tốt đẹp) với mục đích chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ mắc Covid-19. Đây được xem như “ngôi nhà” thứ 2 của các bé trong những ngày tạm xa mẹ và người thân.

Những thiên thần xa mẹ

Trung tâm H.O.P.E nằm trong khuôn viên Trường Mầm non Họa Mi 2 (số 11 đường Lý Thường Kiệt, quận 5, TPHCM), bên hông Bệnh viện Hùng Vương. Ngay tầng trệt là 8 phòng học rộng hàng chục mét vuông của trường được chuyển đổi công năng làm phòng chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ là F0. Mỗi phòng do 2 hoặc 4 bảo mẫu phụ trách, chăm sóc từ 12-24 bé. Bên trong phòng có trang bị nôi cho bé nằm, bàn tắm cho bé.

Các bảo mẫu ở đây xuất thân từ nhiều ngành nghề như giáo viên mầm non, sinh viên, nhân viên văn phòng… Đa phần họ còn rất trẻ và đều dành tình thương yêu vô bờ bến cho các “thiên thần” nhỏ. Hàng ngày, các bảo mẫu luôn tay, hết tắm cho bé lại đến cho bé bú, vệ sinh, vỗ về khi các bé quấy khóc, theo dõi các biểu hiện khác thường của bé. Cứ thế, mọi việc diễn ra liên tục 12 tiếng mỗi ca, không một chút nghỉ ngơi.

“Ngôi nhà” của trẻ có mẹ mắc Covid-19 ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Hoàng Thị Diễm Tuyết thăm các bé tại Trung tâm H.O.P.E. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dù khá vất vả, nhưng bằng tình yêu thương con trẻ, các cô đã vượt lên tất cả. Bảo mẫu Lê Thị Thúy Vi (27 tuổi, giáo viên Trường Mầm non Cô Tiên Xanh, huyện Củ Chi) chia sẻ: “Nhiều khi bé quấy khóc, mình thức nguyên đêm cũng mỏi mệt, nhưng chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc. Bé sinh ra đã phải xa mẹ, làm sao nỡ bỏ các con được! Nhất là trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, có thể góp sức cho xã hội đã là điều hạnh phúc”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Quế, Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 2, phụ trách trung tâm, cho biết, trung tâm đi vào hoạt động từ ngày 25-8; mỗi ngày chia 2 ca làm việc, ca 1 từ 7 giờ đến 17 giờ, ca 2 từ 17 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Hiện trung tâm có 40 bảo mẫu là tình nguyện viên từ các quận, huyện. Bảo mẫu sẽ ở lại trung tâm, ăn uống, nghỉ ngơi do trung tâm lo, được tiêm vaccine và xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần.

Việc nhân văn từ lòng nhân hậu

Theo PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, Trung tâm H.O.P.E được hình thành chỉ trong vòng một tuần kể từ khi có ý tưởng. Trung tâm có nhiệm vụ đảm bảo an toàn sức khỏe, chăm sóc về vật chất và tinh thần cho các bé trong thời gian gia đình chưa có điều kiện đón về. Từ ngày đi vào hoạt động đến nay, trung tâm đã tiếp nhận hơn 130 bé. Một số bé đã được đón về nhà, hiện trung tâm đang chăm sóc cho 72 bé. Bệnh viện Hùng Vương đã và đang cố gắng vận hành trung tâm ngày càng tốt hơn để vơi bớt sự thiếu thốn tình cảm của trẻ khi chẳng may có mẹ là F0.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết thông tin thêm, sản phụ mắc Covid-19 khi sinh nở trong khu cách ly không có người nhà vào chăm sóc. Em bé cũng phải cách ly với mẹ ngay để tránh lây nhiễm. Nhiều thai phụ còn chưa nhìn thấy mặt con. Vì vậy, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã kết nối yêu thương bằng cách chụp hình bé, gắn lên thiệp chuyển đến để mẹ vui và là nguồn động lực giúp mẹ sớm khỏi bệnh.

“Những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ khi nhận được tấm thiệp có hình ảnh của con cũng khiến cho đội ngũ y, bác sĩ chúng tôi rưng rưng. Chúng tôi cảm nhận hơn ý nghĩa sâu sắc của việc mình đang làm”, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ.

Mới đây, khi đến thăm Trung tâm H.O.P.E, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đánh giá, trong tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM còn diễn biến phức tạp, sự ra đời của trung tâm, với những nỗ lực vượt bậc của Bệnh viện Hùng Vương là hết sức ý nghĩa, giúp các gia đình sản phụ F0 chăm sóc bé sơ sinh. Đây là việc làm xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ, trái tim yêu thương của đội ngũ y, bác sĩ.

“Không chỉ sự ra đời của trung tâm mà cả thái độ, tinh thần trách nhiệm của các bảo mẫu, đội ngũ làm nhiệm vụ ở đây khi hết lòng chăm sóc các cháu như người thân đã khiến mọi người hết sức cảm động”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhận xét. 

“Mến gửi Mẹ Bé. Mẹ đã rất mạnh mẽ sinh Bé trong giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi rất hiểu và đồng cảm, chia sẻ với Mẹ! Mong rằng, Mẹ sẽ tiếp tục dũng cảm vượt qua mọi trở ngại, nhanh chóng khỏe mạnh để Mẹ và Bé yêu sớm đoàn tụ nhé”, đó là nội dung đầy khích lệ trong tấm thiệp của Bệnh viện Hùng Vương gửi các mẹ có trẻ được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E.

Tin cùng chuyên mục