Người mẹ nghèo, 2 con cùng bệnh tật

Tai họa liên tục ập xuống gia đình chị Vũ Thị Lan - một người đã có cuộc đời quá gian nan, cơ cực.
 Chị mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ; khi lập gia đình, chị có 1 con trai thì chồng mất sớm. Chị đi bước nữa với anh Hồ Ngọc Tâm, có thêm 1 con gái. Nhưng nay, con trai của chị là Nguyễn Vũ Hoàng Duy (16 tuổi) bị ung thư xương, vừa phải cưa chân đến gần háng. Con gái của chị là Vũ Hồ Ngọc Thiên Thanh, 8 tuổi, cũng vừa phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mổ viêm ruột thừa kèm căn bệnh tiểu đường mắc phải hơn 3 năm qua. 
Người mẹ nghèo, 2 con cùng bệnh tật ảnh 1 Nguyễn Vũ Hoàng Duy (16 tuổi) bị ung thư xương
 Gia đình chị Lan đang thuê phòng trọ ở 205/59, tổ 36, ấp 5, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TPHCM). Chồng chị Lan chạy xe ôm, thu nhập không đủ lo cho việc điều trị cho 2 con.
Xác nhận hoàn cảnh khó khăn của chị Lan, ông Đào Văn Hùng, Trưởng ấp 5 xã Đông Thạnh, cho biết: “Gia đình chị Lan đang thực sự bế tắc, 2 con bệnh tật, thu nhập gia đình chỉ đắp đổi qua ngày, bữa cháo, bữa rau… thật đáng thương. Rất mong mọi người chung tay giúp chị Lan vượt qua nghịch cảnh”.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác Bạn đọc - Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục