Người phụ nữ neo đơn, tật nguyền cần trợ giúp

Bà Trần Thị Lự (66 tuổi, ngụ thôn Tân Thành, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) hàng chục năm nay sống neo đơn, bệnh tật hành hạ. Chân trái và bàn tay trái của bà bị tật bẩm sinh, đi lại, cầm nắm rất khó khăn. 
Người phụ nữ neo đơn, tật nguyền cần trợ giúp

Thời trẻ bà Lự cũng gắng đi làm công nhân tại một xí nghiệp gạch, nhưng sức yếu, chân bị teo cơ, thêm nhiều chứng bệnh huyết áp, tim mạch, xương khớp khiến bà mất sức lao động, phải nghỉ việc sớm. Một tai nạn năm 2001 khiến chân trái bà bị gãy, không tiền chữa trị nên để lại di chứng. Từ đó đến nay, bà không đi lại được, chỉ nằm, ngồi một chỗ. Mọi sinh hoạt, kể cả vệ sinh cá nhân, đều diễn ra ngay tại chiếc giường cũ kỹ trong căn phòng nhỏ chưa đầy 10m2 (ảnh).

Bà Lự không chồng con. Anh chị em ruột người bị mù, người sống ở xa, hoàn cảnh đều khó khăn nên dẫu thương bà cũng chẳng đỡ đần gì được. Bà Lự cho biết, do xương bị thoái hóa nặng, sức khỏe suy yếu, đặc biệt là phần chân bị gãy khiến bà hàng đêm đau nhức khó chịu, rất khổ sở. Mọi chi tiêu, thuốc thang chỉ nhờ vào phần trợ cấp mất sức lao động ít ỏi mỗi tháng.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-67.

Tin cùng chuyên mục