Như một lời hẹn từ trước đến nay, mỗi năm nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lại ra mắt một tác phẩm mới. Điều đó trở thành một sự trông chờ từ phía bạn đọc. Năm nay nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gửi tới bạn đọc tác phẩm Cảm ơn người lớn, là tác phẩm thứ 44 trong gia tài văn chương của Nguyễn Nhật Ánh. Giống như những lần trước, tác phẩm được minh họa bởi họa sĩ Hoàng Tường.
 
Tác phẩm được viết sau 10 năm nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sáng tác Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - cuốn sách bán chạy tới nay đã đạt 400.000 bản với 65 lần in. Theo chia sẻ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đây có thể được xem là tác phẩm nối tiếp của Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ hoặc cũng có thể xem là một tác phẩm độc lập.
 Cùng thời điểm ra mắt "Cảm ơn người lớn", tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" cũng được tái bản, đạt 400.000 bản với 65 lần in
 Cùng thời điểm ra mắt "Cảm ơn người lớn", tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" cũng được tái bản, đạt 400.000 bản với 65 lần in 
 Theo chia sẻ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, có thể xem "Cảm ơn người lớn" là tác phẩm nối tiếp hoặc độc lập với "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"
 Theo chia sẻ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, có thể xem "Cảm ơn người lớn" là tác phẩm nối tiếp hoặc độc lập với "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"  
  Ông Nguyễn Minh Nhựt (phải) chia sẻ tại buổi ra mắt "Cảm ơn người lớn"
 Ông Nguyễn Minh Nhựt (phải) chia sẻ tại buổi ra mắt "Cảm ơn người lớn"  
 Bạn đọc xếp hàng chờ xin chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
 Bạn đọc xếp hàng chờ xin chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh 
  
Theo kế hoạch, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng sẽ dành tặng chữ ký cho bạn đọc TPHCM vào ngày 17-11 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình và bạn đọc Hà Nội vào ngày 9-12 tại Thư viện Hà Nội (số 47 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
 
| "Tôi dám chắc những chuyện tôi kể ra trong cuốn sách này, ba mẹ chúng tôi hoàn toàn mù tịt. Nếu biết con cái là một lũ sinh vật lúc nào cũng hào hứng làm những chuyện ngốc nghếch sau lưng đấng sinh thành, chắc các bậc làm cha làm mẹ phải họp hành căng thẳng để bàn tính xem có nên đẻ ra bọn tôi hay không. Rất may là người lớn vẫn ngốc theo kiểu của họ và nhờ vậy bọn tôi vẫn hạnh phúc có mặt trên cõi đời này. Các bạn cũng thế thôi. Nếu ba mẹ các bạn không nhắm mắt làm ngơ cho các bạn ra đời thì hôm nay chẳng có ai mua và đọc cuốn sách này. Vì vậy trước khi đặt dấu chấm hết, tôi một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ các bạn. Ờ, có lẽ điều đáng kể nhất mà người lớn đóng góp cho cuộc đời chính là họ làm ra trẻ con một cách hồn nhiên!" Trích Cảm ơn người lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
