Nhựa Bình Minh nối dài hành trình đưa nước sạch đến vùng biên

Nhựa Bình Minh tiếp tục hành trình “Thương nguồn nước - Yêu tương lai” bằng việc bàn giao 2.900m ống dẫn nước sạch tại xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, đồng thời tổ chức “Trung thu xanh” dành cho trẻ em địa phương. Từ nguồn nước phục vụ đời sống đến những phần quà cho trẻ nhỏ, chương trình nối dài cách đồng hành thiết thực với cộng đồng vùng biên.

Công trình dẫn nước do Nhựa Bình Minh hỗ trợ góp phần đưa nguồn nước đến gần hơn với người dân khu vực biên giới xã Quảng Trực
Công trình dẫn nước do Nhựa Bình Minh hỗ trợ góp phần đưa nguồn nước đến gần hơn với người dân khu vực biên giới xã Quảng Trực

Để nguồn nước về gần hơn

IMG_1096.JPG
Nhựa Bình Minh bàn giao 2.900m ống dẫn nước sạch tại xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng

Ở những nơi điều kiện hạ tầng còn hạn chế, khoảng cách từ nguồn nước đến nơi ở đôi khi cũng là khoảng cách của nhiều nhọc nhằn trong sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, một tuyến ống dẫn nước hoàn thành có ý nghĩa nhiều hơn những con số về chiều dài công trình.

Tại xã Quảng Trực, Nhựa Bình Minh phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang và người dân triển khai hệ thống dẫn nước. Những đường ống được nối dài để đưa nguồn nước đến gần hơn với khu vực dân cư, góp phần giảm thời gian, công sức lấy nước và cải thiện điều kiện sinh hoạt. Khi nguồn nước thuận tiện hơn, những công việc tưởng rất bình thường như nấu ăn, vệ sinh, chăm sóc gia đình cũng bớt phần vất vả. Xa hơn, nguồn nước ổn định còn tạo thêm điều kiện để người dân chăm lo sức khỏe, tổ chức cuộc sống và phát triển sinh kế.

Ông Niwat Athiwattananont, Tổng Giám đốc Nhựa Bình Minh, chia sẻ rằng mỗi tuyến ống được trao tặng là thêm một cơ hội đưa nguồn nước đến gần cộng đồng, giúp cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực biên giới giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt. Khi nguồn nước ổn định, người dân có thêm điều kiện chăm lo sức khỏe, lao động và phát triển sinh kế.

Câu chuyện ở Đắk Dang cũng là một phần trong hành trình “Thương nguồn nước - Yêu tương lai” mà Nhựa Bình Minh đã theo đuổi trong nhiều năm. Thay vì chọn những hoạt động xa với lĩnh vực của mình, doanh nghiệp mang chính sản phẩm và kinh nghiệm về ống, phụ tùng ống nhựa đến những địa bàn đang cần nước. Theo ông Bông Hoa Việt, đại diện Nhựa Bình Minh, mỗi công trình đều bắt đầu từ nhu cầu thực tế của địa phương. Điều doanh nghiệp hướng đến không đơn thuần là đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trước mắt, mà để công trình tiếp tục phục vụ cộng đồng trong thời gian dài. Cách làm ấy đã đưa những tuyến ống đi qua nhiều địa phương. Giai đoạn 2021-2026, Nhựa Bình Minh đã trao tặng hơn 99.400m ống nhựa, góp phần đưa nguồn nước đến khoảng 26.000 người dân, với tổng kinh phí hơn 19,2 tỷ đồng.

Từ góc nhìn địa phương, ông Đoàn Lê Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Trực, cho rằng hệ thống dẫn nước góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực biên giới. Quan trọng hơn, công trình đáp ứng một nhu cầu thiết thực và có thể tiếp tục phát huy giá trị trong đời sống người dân sau khi được bàn giao.

Niềm vui theo về trong mùa trăng

1789885613027_6264170305298560218_6264170305298560218_21d0b1ad22db71e8324b808f1beab231.jpg
Nhựa Bình Minh cũng đã tổ chức Ngày hội "Trung thu xanh" thật ý nghĩa cho các em

Cùng với dòng nước được nối dài về khu dân cư, hành trình lần này còn mang đến Đắk Dang một “Trung thu xanh” dành cho trẻ em. Không khí ngày hội đến từ những điều rất quen thuộc với tuổi thơ: bánh trung thu, cặp sách, nón, bình nước, dụng cụ học tập; những trò chơi dân gian, tiếng trống múa lân và cuộc gặp gỡ với chị Hằng, chú Cuội. Với các em nhỏ, đó trước hết là một ngày được vui chơi, gặp gỡ và nhận những món quà của mùa trăng.

Nhưng “Trung thu xanh” còn có thêm một câu chuyện nhỏ về môi trường. Trong hoạt động “Đổi rác lấy dụng cụ học tập”, những chai nhựa, giấy và rác có khả năng tái chế được các em tự tay phân loại, thu gom để đổi lấy đồ dùng học tập. Một chai nhựa sau khi sử dụng nên bỏ ở đâu, giấy nào có thể thu gom, vì sao cần phân loại rác… những bài học về môi trường vì thế đến với trẻ nhỏ bằng một cách tự nhiên hơn.

1789885613003_6264170305298560218_6264170305298560218_76ce287badfb8cf0e12ef4a9ffeda522.jpg
Chương trình “Trung thu xanh” dành thêm nguồn lực chăm lo, hỗ trợ học sinh tại xã Quảng Trực

Không phải bằng những khái niệm lớn, ý thức sống xanh bắt đầu từ chính những việc các em có thể làm mỗi ngày. Một món đồ cũ được thu gom đúng chỗ, một chai nhựa được đưa đi tái chế cũng có thể trở thành bài học đầu tiên về tiết kiệm tài nguyên và gìn giữ môi trường sống. Theo ông Niwat Athiwattananont, nếu những tuyến ống giúp cộng đồng có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống thì mỗi phần quà, học bổng trong mùa Trung thu cũng gửi gắm mong muốn tiếp thêm động lực để các em nhỏ tự tin học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

Sự quan tâm ấy cũng được địa phương nhìn nhận từ những điều rất cụ thể. Ông Đoàn Lê Anh cho rằng bên cạnh công trình phục vụ đời sống người dân, việc dành sự chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ góp thêm động lực để các em tiếp tục học tập và vươn lên.

Một bên là tuyến ống dẫn nước phục vụ đời sống hôm nay. Một bên là niềm vui và những bài học xanh dành cho thế hệ nhỏ tuổi. Đặt cạnh nhau, hai hoạt động tạo nên một cách đồng hành gần gũi với cộng đồng: bắt đầu từ những nhu cầu rất đời thường và hướng đến giá trị có thể ở lại lâu hơn sau khi chương trình khép lại.

Hành trình “Thương nguồn nước - Yêu tương lai” vì thế được nối dài không chỉ bằng những mét ống. Ở nơi dòng nước được đưa về gần hơn, những nhọc nhằn trong sinh hoạt có thể vơi đi. Và trong một mùa trăng nơi vùng biên, niềm vui của trẻ nhỏ lại gieo thêm những hạt mầm về một lối sống xanh cho ngày mai.

Tin cùng chuyên mục