Nông dân vật vã cứu vườn hoa cúc tết

Sau 2 ngày mưa gió, nhiều ruộng hoa cúc ở vùng ven TP Quy Nhơn (Bình Định) và TP Tuy Hòa (Phú Yên) bị đổ gãy, hư hại khiến người trồng hoa "mất ăn, mất ngủ".
Gió lớn càn quét, quật ngã hàng ngàn chậu hoa cúc tết của người dân ở phường 9, TP Tuy Hòa

Gió lớn càn quét, quật ngã hàng ngàn chậu hoa cúc tết của người dân ở phường 9, TP Tuy Hòa

Tại vườn nhà ông H.V.P (phường 9, TP Tuy Hòa), 700 chậu hoa cúc tết cao hơn 1m bị ngã đổ nằm sát đất, nhiều cây hoa bị gãy đọt, dập nụ.

Tại vườn nhà ông H.V.P (phường 9, TP Tuy Hòa), 700 chậu hoa cúc tết cao hơn 1m bị ngã đổ nằm sát đất, nhiều cây hoa bị gãy đọt, dập nụ.

Tại khu vườn khác, khoảng 1.200 chậu hoa cúc bị đổ ngã, hư hại nguy cơ thất thu vụ tết.

Tại khu vườn khác, khoảng 1.200 chậu hoa cúc bị đổ ngã, hư hại nguy cơ thất thu vụ tết.

Còn tại làng hoa cúc Đống Đa (TP Quy Nhơn, Bình Định), ông Huỳnh Tấn Lễ (67 tuổi) cho biết: “Từ chiều tối qua đến sáng nay, gió quét mạnh như trời có bão vậy. Gió mạnh nhất lúc 2 giờ sáng, quật đổ hàng trăm chậu hoa cúc của tôi, cây và búp bị ảnh hưởng, nguy cơ bị hư hại rất lớn”.

Còn tại làng hoa cúc Đống Đa (TP Quy Nhơn, Bình Định), ông Huỳnh Tấn Lễ (67 tuổi) cho biết: “Từ chiều tối qua đến sáng nay, gió quét mạnh như trời có bão vậy. Gió mạnh nhất lúc 2 giờ sáng, quật đổ hàng trăm chậu hoa cúc của tôi, cây và búp bị ảnh hưởng, nguy cơ bị hư hại rất lớn”.

Các chậu hoa cúc tết tại làng cúc Đống Đa bị gió quật đổ nằm la liệt

Các chậu hoa cúc tết tại làng cúc Đống Đa bị gió quật đổ nằm la liệt

Trồng hoa tết đến nay đã hơn 20 năm nhưng chưa năm nào bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (61 tuổi, làng hoa cúc Đống Đa) chịu cảnh cuối năm vẫn còn mưa gió, lốc như bão.

Trồng hoa tết đến nay đã hơn 20 năm nhưng chưa năm nào bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (61 tuổi, làng hoa cúc Đống Đa) chịu cảnh cuối năm vẫn còn mưa gió, lốc như bão.

"Từ hôm qua (17-12) đến nay, tôi gần như mất ăn, mất ngủ, lo lắng lắm. Cuối năm mà gió đâu giật mạnh như có bão đổ bộ vậy. Cả vườn hoa cúc tết của mẹ con tôi có 400 chậu thì 200 chậu bị lật đổ, hư hại", bà Dung chia sẻ.

"Từ hôm qua (17-12) đến nay, tôi gần như mất ăn, mất ngủ, lo lắng lắm. Cuối năm mà gió đâu giật mạnh như có bão đổ bộ vậy. Cả vườn hoa cúc tết của mẹ con tôi có 400 chậu thì 200 chậu bị lật đổ, hư hại", bà Dung chia sẻ.

Bà Dung cẩn thận đỡ, buộc lại ngọn hoa cúc để vớt vát vụ tết

Bà Dung cẩn thận đỡ, buộc lại ngọn hoa cúc để vớt vát vụ tết

Hoa cúc được người dân xuống giống từ tháng 7-2022 và việc chăm sóc đến nay rất tốn công sức, tiền của. Năm nay, địa bàn TP Quy Nhơn liên tiếp mưa nắng bất thường, ngập lụt nặng trong 2 tháng 10, 11 khiến cho người trồng hoa tết rất chật vật.

Hoa cúc được người dân xuống giống từ tháng 7-2022 và việc chăm sóc đến nay rất tốn công sức, tiền của. Năm nay, địa bàn TP Quy Nhơn liên tiếp mưa nắng bất thường, ngập lụt nặng trong 2 tháng 10, 11 khiến cho người trồng hoa tết rất chật vật.

Gió lớn quật ngã, vỡ chậu hoa cúc tết ở hoa làng cúc Đống Đa

Gió lớn quật ngã, vỡ chậu hoa cúc tết ở hoa làng cúc Đống Đa

Bà Dung chia sẻ, dịp này hoa cúc tết đang ra búp nên rất dễ bị tổn thương. Gió lớn 2 ngày nay khiến các búp hoa bị tác động, nguy cơ không nở.

Bà Dung chia sẻ, dịp này hoa cúc tết đang ra búp nên rất dễ bị tổn thương. Gió lớn 2 ngày nay khiến các búp hoa bị tác động, nguy cơ không nở.

Chiều 18-12, gió vẫn còn mạnh nên người dân chưa thể đỡ chậu hoa lên để khắc phục

Chiều 18-12, gió vẫn còn mạnh nên người dân chưa thể đỡ chậu hoa lên để khắc phục

Một số nhà vườn dùng gạch kê tạm các chậu hoa

Một số nhà vườn dùng gạch kê tạm các chậu hoa

Tin cùng chuyên mục