- Mấy đứa trẻ rủ nhau ra sông tắm rồi gặp nạn, nỗi lo này cứ quanh quẩn mỗi khi hè về.
- Sông sâu, kênh rạch khắp nơi, con trẻ ham vui mà thiếu sân chơi an toàn. Nhiều khi chỉ một phút sơ sẩy, chiếc dép nhỏ đã nằm lại trên bờ cát.
- Thay vì nhắc nhở, cấm đoán suông khi sự đã rồi, cái cần nhứt là chủ động trang bị “phao tự cứu” cho tụi nó.
- Ý ông là phổ cập kỹ năng, dạy bơi sớm?
- Phải coi học bơi, kỹ năng an toàn nước như môn học bắt buộc từ nhỏ. Có vậy mới mong giải căn cơ bài học mùa hè này!