Trận tứ kết 4
* BĐTV, VTV3, BĐTV, K+PM trực tiếp 2 giờ ngày 4-7
Tuyển Pháp không thể đi vào vết xe đổ của tuyển Anh. Họ cần nhập cuộc đúng cách trong trận tứ kết với Iceland nếu không muốn thấy giấc mơ vinh quang của mình bị Băng đảo thiêu rụi trong nháy mắt.

Antoine Griezmann (Pháp) và Gylfi Sigurdsson (Iceland).
Vết xe đổ của Tam sư
Đội chủ nhà Pháp ở giải này vốn dĩ bắt nhịp rất chậm và chỉ thường quật khởi sau giờ giải lao, bằng chứng là tất cả 6 bàn thắng của họ đều ghi trong hiệp 2. Nhưng khi chứng kiến Iceland vùi dập Tam sư ngay trong hiệp đầu trước khi phòng thủ kiên cường trong suốt hiệp 2, giới chuyên môn tin rằng tuyển Pháp phải thay đổi thói quen của mình để tránh trở thành nạn nhân kế tiếp của Iceland, quốc gia nhỏ bé mang trái tim tầm cỡ một lục địa.
Quốc gia nhỏ bé với dân số chỉ 330.000 dân, trong lần đầu dự giải đã tìm vào tứ kết với chiến thắng gây sốc 2-1 trước đối thủ trên cơ mình và giờ đang mơ viết tiếp câu chuyện thần thoại mà Leicester City đã làm khi đăng quang ở Premier League mùa này. Đồng HLV Heimir Hallgrimsson nói với cánh phóng viên: “Thực sự là tôi thích kết thúc có hậu như Leicester City. Họ đã chơi bóng bằng sức mạnh của mình, còn chúng tôi cũng cố phát huy hết tiềm năng vốn có. Chúng tôi và họ là những đội bóng có tinh thần chiến đấu như nhau. Mọi người sẵn lòng chơi bóng cho đồng đội”.
Iceland nổi tiếng là đảo quốc của những miệng núi lửa nên báo giới xứ này lớn tiếng cho rằng sẽ vùi chôn tuyển Pháp trong tàn tro nủi lửa quê mình. Họ đang sống trong nguồn cảm hứng của những gã tí hon làm chuyện động trời ở EURO như Đan Mạch và Hy Lạp thuở trước. Đan Mạch đăng quang năm 1992, Hy Lạp thắng giải năm 2004, đều dựa trên lối chơi phòng thủ phản công để gây bất ngờ trong vòng chung kết.
Trong vòng knock-out, tuyển Anh thậm chí đã ghi bàn trước, nhưng họ bất chợt thấy mình bị dẫn bàn trong chưa đầy 20 phút. Màn quật khởi của Icelan thật đáng nể và tuyển Pháp biết mình phải làm gì, như thổ lộ của tiền đạo Antoine Griezmann: “Những phút nhập cuộc của chúng tôi là rất tệ, tuyển Pháp phải cải thiện giai đoạn đó, bởi vì chúng tôi không thể lúc nào cũng lật ngược tình thế được”.
Một Iceland xù xì và thô tháp
Chơi thể lực và cực kỳ rắn rỏi ở phía sau, là đặc điểm lối chơi của Iceland, nhưng hậu vệ Pháp Patrice Evra cảnh báo đối thủ không phải là một nhóm cầu thủ thô tháp và hạn chế kỹ thuật như mọi người lầm tưởng: “Người ta chỉ bàn về quả ném biên thật xa của Iceland và cho đấy là tất cả những gì họ có. Nhưng đấy là một đội rất mạnh, có thể chơi gắn kết và họ không ngẫu nhiên vào đến vòng này”.
HLV tuyển Pháp Didier Deschamps vốn có thói quen thay đổi đội hình xoành xoạch trong mấy trận qua, giờ ông phải miễn cưỡng thay đổi lần nữa khi mất trung vệ Adil Rami và tiền vệ thu hồi bóng N'Golo Kante vì án treo giò. Tân binh của Barcelona Samuel Umtiti sẽ thế vai Rami, trong lúc tiền vệ giàu kinh nghiệm Yohan Cabaye sẽ lấp vào khoảng trống của Kante, ngay phía trước hàng phòng thủ.
Iceland tất nhiên sẽ duy trì hệ thống quen thuộc 4-4-2 với sự dẫn dắt của cầu thủ râu quai nón và xâm mình Aron Gunnarsson, một hình tượng hoàn hảo của người Viking, hiện đang chơi cho CLB hạng Nhất Anh, Cardiff City. Trong khung thành là Hannes Halldorsson, một cựu đạo diễn từng quay ca khúc cho Iceland ở Eurovision 2012, anh chỉ mới chơi bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2014.
Chú gà trống Gaulois với nhiều ngôi sao trẻ tài năng sẽ trông cậy vào lợi thế sân nhà để chống lại những gã bặm trợn đến từ vành đai núi lửa Đại Tây dương. Hậu vệ Bacary Sagna nói: “Chúng tôi chắc chắn không đánh giá thấp Iceland, nhưng tuyển Pháp nằm trong số những đội mạnh nhất châu Âu, đang sắm vai ứng viên vô địch, lại có lợi thế sân nhà. Chúng tôi không được phép e sợ họ”.
Dù Bacary Sagna nói cứng, nhưng Evra cho thấy nỗi lo của chủ nhà khi kêu gọi tuyển Pháp “thức tỉnh” trong cuộc chiến với Iceland. Giới chuyên môn tin rằng cách duy nhất để thức tỉnh là nhập cuộc mạnh mẽ và đánh phủ đầu trước khi kềm hãm thế trận trong hiệp 2. Evra cũng cảnh báo bài học của tuyển Anh khi ghi bàn sớm nhưng chủ quan để Iceland lật ngược thế cờ trong 20 phút đầu. Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng Iceland, nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi không tin mình không thể đánh bại họ”.
TIẾN TRUNG
SGGP Thể Thao dự đoán: Pháp thắng 3-1
Những điều đáng nhớ * Hai lần gặp gần nhất giữa Pháp và Iceland có đến 10 bàn thắng, cả 2 đều kết thúc với tỷ số 3-2 cho tuyển Pháp. * Pháp tìm vào tứ kết lần thứ 3 liên tiếp ở các vòng chung kết (EURO 2012, World Cup 2014, EURO 2016) – đó là thành tích tốt nhất kể từ giai đoạn 1996-2000. Lần cuối cùng họ vào bán kết cách đây 10 năm, ở World Cup 2006. * Hai bàn tuyển Pháp lọt lưới ở EURO 2016 đều từ chấm 11m (trước Rumani và CH Ailen) * 11 trong số 12 bàn của Pháp ở EURO được ghi trong hiệp 2. * 50% số bàn của Pháp ở EURO 2016 là bằng đánh đầu (3 trong 6 bàn). * Pháp sút cầu môn nhiều hơn Iceland 44 quả nhưng ghi số bàn như nhau (6) * Paul Pogba đã nỗ lực tung ra 20 cú sút ở các giải lớn (10 ở World Cup 2014, 10 ở EURO 2016) nhưng chỉ 1 trong số đó thành bàn. * Griezmann là cầu thủ Pháp đầu tiên ghi 3 bàn ở 1 kỳ EURO kể từ sau Zinedine Zidane năm 2004. * Iceland cùng với Xứ Wales là những đội ghi bàn trong tất cả các trận đấu của họ ở EURO 2016. Riêng 4 trận của Iceland, đôi bên đều ghi bàn. * Iceland có bình quân thời gian kiểm soát bóng thấp nhất giải (29,7%). * Bàn thắng đầu tiên của Birkir Bjarnason cho Iceland là trận gặp Pháp hồi tháng 5-2012. Anh cũng ghi bàn đầu tiên ở EURO 2016 trong trận Bồ Đào Nha. THANH NHƯ |