Phim truyền hình: Chuyện tình nàng Sita

Chuyện kể rằng nhà vua Janaka thuộc xứ Mithila trong lúc cày ruộng đã phát hiện một bé gái vọt ra từ luống cày. Bất ngờ hơn khi cô bé cất tiếng khóc trời lại đổ mưa to sau mười mấy năm hạn hán khắc nghiệt. Điều kỳ diệu này khiến đức vua quyết định nhận nuôi cô bé và đặt tên là Sita.
Phim truyền hình: Chuyện tình nàng Sita

Tuy nhiên, không ai biết rằng cô bé ấy chính là con gái của thần đất Bhumi bị lưu lạc. Và, cô cũng chính là một trong những hóa thân của nữ thần Laksmi quyền năng. Sita đến với thế gian vì một sứ mệnh lịch sử đặc biệt...

Khác với Sita, Rama vốn là một hoàng tử tài giỏi, đức độ. Chàng cất công đến xứ Mithila khi hay tin nhà vua Jakana mở hội kén rể cho nàng công chúa Sita. Vốn là thế thân thứ bảy của thần Vishnu nên Rama đã dễ dàng chạm vào chiếc cung linh thiêng của thần Shiva, điều mà những phàm nhân khác, nhất là những kẻ ích kỷ, xấu xa không bao giờ có thể thực hiện. Tuy đã sơ suất làm gãy cung thần nhưng Rama vẫn được đức vua đồng ý cho lấy Sita làm vợ.

Sau cuộc hôn nhân thiên định ấy, hoàng tử Rama và công chúa Sita bắt đầu bước vào những chuỗi ngày gian nan, thử thách. Cuộc chiến sinh tồn, những cuộc đối đầu mang tính sống còn cùng các thế lực tà ác vì sứ mệnh bảo hộ nhân loại cao cả… luôn bám đuổi họ trên từng đoạn hành trình khốc liệt…

“Chuyện tình nàng Sita”- xuất phẩm thần thoại từng đoạt giải phim truyền hình xuất sắc nhất, trang phục xuất sắc nhất vào năm 2016 do Viện Hàn lâm Ấn Độ trao tặng đang được phát song lúc 12h các ngày trên THVL1,

Kính mời quý khán giả chú ý đón xem!!!

Tin cùng chuyên mục