Quyền được oải

Có cái hiệp hội bất động sản vừa đưa ra kiến nghị đánh thuế tiền tiết kiệm, để “ủn” dòng tiền trong dân vào sản xuất kinh doanh. Nghe có lý không?

Có cái hiệp hội bất động sản vừa đưa ra kiến nghị đánh thuế tiền tiết kiệm, để “ủn” dòng tiền trong dân vào sản xuất kinh doanh. Nghe có lý không?

– Có, nếu đó là lý… cùn. Ổng giả bộ núp vô chuyện vì sự phát triển đất nước, nhưng thực chất là sốt ruột vì bất động sản tồn kho. Ai có chút hiểu biết về kinh tế, so với điều kiện thực tế xứ mình đều thấy rằng ý tưởng này chỉ là tối kiến.

– Tối cỡ nào?

– Đâu phải cứ nắn dòng tiền ra khỏi nhà băng là sản xuất phát triển vù vù được đâu. Rồi vì các nhà băng hụt tiền, lãi suất huy động lại bị đẩy lên. Lãi huy động tăng, lãi cho vay cũng nhấn ga. Vậy nhiều doanh nghiệp đang ngắc ngứ sẽ chết thẳng cẳng luôn chứ phát triển kiểu gì?

– Vậy “thâm ý” của ổng là chi?

– Ổng cũng giả bộ so đo với chuyện vốn của các nước phát triển, nhưng ai cũng biết tỏng ổng chỉ kiếm cách để một phần bự tiền rảnh rỗi của dân chạy thẳng vô nhà đất. Bán được cái đó, doanh nghiệp bất động sản lại kiếm khẳm.

– Hóa ra “bài” mới này cũng vẫn là “kêu cứu… nối dài”?

– Đúng phóc. Khi kêu cứu năm lần bảy lượt không nhằm nhò gì, ổng phải ra chiêu mới.

– Bộ ngành thì ra thông tư trật, hiệp hội lại chơi bịt mắt bắt dê. Cái chung của mấy chuyện đó đều là chỉ nhăm nhăm lợi ích của riêng mình. Rốt cuộc, dân tình luôn có quyền được… oải!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục