Ra mắt sách về Cụm Tình báo H.63 anh hùng

Mong muốn lưu giữ lại cho lớp trẻ, con cháu sau này những câu chuyện về tấm gương hy sinh, phụng sự Tổ quốc của các chiến sĩ tình báo, tác giả Nguyễn Quang Chánh đã dày công thực hiện cuốn sách Kể chuyện Cụm Tình báo H.63 anh hùng.

Ngày 10-6, tại Nhà văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TPHCM) đã diễn ra chương trình giao lưu ra mắt sách Kể chuyện Cụm Tình báo H.63 anh hùng của tác giả Nguyễn Quang Chánh, do NXB Tổng hợp TPHCM ấn hành.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Đại tá Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang), nguyên Cụm trưởng H.63 cùng đông đảo các vị khách mời và bạn đọc.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) cùng các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và khách mời. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) cùng các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và khách mời. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Là người có may mắn được gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người trong ngành Tình báo quốc phòng như: nguyên Trưởng phòng Tình báo Miền B2 Nguyễn Đức Trí (Sáu Trí), nguyên Trưởng phòng Điệp báo P.73 Nguyễn Xuân Mạnh (Mười Nho), nguyên Cụm trưởng Cụm Tình báo chiến lược H.63 Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang)…

Nhờ đó, tác giả Nguyễn Quang Chánh đã có cơ hội lắng nghe những câu chuyện kể sinh động và hấp dẫn của họ về lực lượng tình báo trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ mong muốn lưu giữ lại cho lớp trẻ, con cháu sau này về tấm gương hy sinh, phụng sự Tổ quốc của các chiến sĩ tình báo, tác giả đã ghi chép lại một cách chân thật câu chuyện của những người trong cuộc về Cụm Tình báo H.63.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) và tác giả Nguyễn Quang Chánh (ngoài cùng bên phải) tại chương trình ra mắt sách. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) và tác giả Nguyễn Quang Chánh (ngoài cùng bên phải) tại chương trình ra mắt sách. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với gần 200 trang, Kể chuyện Cụm Tình báo H.63 anh hùng mang đến những câu chuyện đầy màu sắc huyền thoại, trong đó Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn đã được kể và viết nhiều dưới góc nhìn của nhiều người.

Ngoài ra, sách còn có những câu chuyện rất đỗi đời thường về các thành viên H.63 mà không phải ai cũng được nghe. Cùng với đó là những câu chuyện về số phận của họ sau khi chiến tranh khép lại với những vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nguyên Cụm trưởng H.63 là người đóng vai trò quan trọng trong cuốn sách "Kể chuyện Cụm Tình báo H.63 anh hùng". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nguyên Cụm trưởng H.63 là người đóng vai trò quan trọng trong cuốn sách "Kể chuyện Cụm Tình báo H.63 anh hùng". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tác giả Nguyễn Quang Chánh xuất thân là nhà khoa học nhưng lại có mối quan tâm đặc biệt đối với ngành tình báo cũng như những người làm trong ngành. Vào năm 2020, ông từng ra mắt cuốn sách Những anh hùng sống mãi trong lòng dân (NXB Tổng hợp TPHCM), và Kể chuyện Cụm Tình báo H.63 anh hùng là sự tiếp nối mạch đề tài đó.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa cho Đại tá Nguyễn Văn Tàu và Thượng úy Nguyễn Thị Mỹ Nhung (tức Tám Thảo). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa cho Đại tá Nguyễn Văn Tàu và Thượng úy Nguyễn Thị Mỹ Nhung (tức Tám Thảo). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo chia sẻ của tác giả Nguyễn Quang Chánh, nhiều bạn đọc đã biết đến cuốn sách X6 - Điệp viên hoàn hảo của Larry Berman.

“Đó là cuốn sách của một người nước ngoài viết về Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn. Còn với cuốn sách này, tôi tập trung viết về những người đứng sau lưng Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn. Đây là mảnh ghép hoàn hảo để bạn đọc có thể tìm hiểu về Cụm Tình báo H.63 anh hùng”, tác giả Nguyễn Quang Chánh chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chụp ảnh cùng Thượng tá Đinh Tiến Bộ - Phó Ban liên lạc Lữ đoàn 316 Biệt động Đặc công Sài Gòn - Gia Định. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chụp ảnh cùng Thượng tá Đinh Tiến Bộ - Phó Ban liên lạc Lữ đoàn 316 Biệt động Đặc công Sài Gòn - Gia Định. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mong muốn lớn nhất của tác giả Nguyễn Quang Chánh khi ra mắt cuốn sách này, là để thế hệ hôm nay, nhất là những người trẻ nhìn lại những bài học lịch sử, để con cháu mình không phải ôm súng nữa.

Ông bày tỏ: “Những người trong cuộc hoàn toàn không ai muốn cuộc chiến đó xảy ra. Bây giờ là thời đại của hòa bình, hợp tác, chúng ta phải khép lại quá khứ đau thương đó nhưng khép lại không có nghĩa là lãng quên, mà chúng ta nhắc lại để nhớ ơn thế hệ đi trước. Bởi lẽ, có được hòa bình ngày hôm nay là nhờ máu xương của rất nhiều người; đồng thời, nhắc lại để tránh những cuộc chiến có thể xảy ra”.

Đại diện gia đình bà Hai Ánh tại chương trình ra mắt sách. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện gia đình bà Hai Ánh tại chương trình ra mắt sách. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại chương trình ra mắt sách, tác giả Nguyễn Quang Chánh đã chuẩn bị 15 phần quà gồm cuốn sách Kể chuyện Cụm Tình báo H.63 anh hùng có chữ ký của Đại tá Nguyễn Văn Tàu và 1 cây bút. Mỗi phần quà được bán với giá 2 triệu đồng. Số tiền thu được sẽ dành để gửi tặng gia đình bà Hai Ánh (giao thông viên nội thành của Cụm H.63).

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cần đỡ Đại tá Nguyễn Văn Tàu từ sân khấu đi xuống. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cần đỡ Đại tá Nguyễn Văn Tàu từ sân khấu đi xuống. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tác giả Nguyễn Quang Chánh, khi bà Hai Ánh còn sống, ông từng chia sẻ với bà về cuốn sách và bày tỏ mong muốn được tặng sách cho bà. Tuy nhiên, nguyện vọng đó đã không thành khi bà Hai Ánh mất trước khi sách được xuất bản. Chính vì vậy, ông mong muốn chung tay cùng mọi người góp phần vào việc tu sửa mộ cho bà.

Chỉ sau vài phút mở bán tại chỗ đã thu được 43,5 triệu đồng. Tác giả Nguyễn Quang Chánh đã trao toàn bộ số tiền này cho đại diện gia đình bà Hai Ánh.

Đại diện gia đình bà Hai Ánh đã đón nhận tấm lòng và gửi lời cảm ơn đến tác giả và mọi người, đồng thời mong muốn gửi lại số tiền trên để chăm lo cho gia đình các cựu tình báo còn khó khăn.

Anh Trần Tấn Công, con trai thứ 4 của bà Hai Ánh chia sẻ riêng với SGGP: “Tôi và gia đình rất cảm động trước tấm lòng, sự quan tâm của Cụm Tình báo, của tác giả Nguyễn Quang Chánh và mọi người. Hiện tại, gia đình cũng không còn khó khăn và đã lo xong chuyện mồ mả cho má rồi. Tôi được biết nhiều cô chú trong Cụm Tình báo còn khó khăn nên mong muốn được chia sẻ với các cô chú”.

Tin cùng chuyên mục