
Brazil vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục trong lối chơi nhưng sự chói sáng của Robinho đã đủ để họ nhấn chìm Chile và vươn lên giành ngôi nhì bảng.
Món quà trời cho!

Tiền vệ Brazil Robinho (trái) tâng bóng qua tay thủ thành Chile Claudio Bravo, ghi bàn thứ 2
Đúng như dự báo trước đó, HLV Dunga chỉ thay đổi 1 vị trí trong đội hình xuất phát khi đưa tiền vệ trẻ Anderson vào thế chỗ Diego chơi mờ nhạt trận trước. Nhưng cầu thủ tuổi đôi mươi này cũng chơi không thành công buộc Dunga phải đưa Julio Baptista vào thay thế.
Trận đấu khởi đi với tốc độ vừa phải khi Brazil vấp phải sức chống trả quyết liệt trước đội hình dày đặc của Chile. Và dù Brazil lấn lướt đầu trận thì cơ hội nguy hiểm đầu tiên vẫn thuộc về Chile.
Phút thứ 9, Humberto Suazo bất ngờ thoát qua sự kềm tỏa của Gilberto để một mình bằng xuống cánh phải và quả tạt vào khu cấm của tiền đạo đầu trọc này đã đi chính xác vào khoảng trống giữa hai hậu vệ Brazil để Mark Gonzalez bay người đánh đầu… chệch cột. Phút 28, tiền đạo của CLB Liverpool này lại tìm thấy cơ hội khác khi thoát qua toàn bộ hàng thủ Brazil để tung cú sút trong khu cấm nhưng thủ thành Doni trong một chiều chơi tốt đã bắt gọn.
Giữa lúc chiến thuật tấn công của Brazil vẫn chưa phát huy tính hiệu quả thì đội bóng vàng xanh bất ngờ nhận món qua trời cho ở phút 36. Đường chuyền từ cánh trái của Gilberto chạm người hậu vệ và rơi vào tay thủ thành Claudio Bravo, nhưng trọng tài vẫn rúc còi tưởng thưởng cho Brazil quả phạt đền vì tin rằng trước đó hậu vệ Chile đã xô ngã Anderson trong khu cấm. Bất chấp sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ Chile, Robinho vẫn chuyển đổi thành công quả 11m để mở tỷ số.
Cú hattrick của Robinho
Sân vận động Monumental có sức chứa 52.000 chỗ vẫn chưa hoàn thành khi được khởi công cách đây chưa đầy 1 năm. Đây đó quanh sân vương vãi bùn đất và vật liệu xây dựng, còn trong sân bụi bặm bám đầy ghế ngồi trong lúc đất đá vẫn còn chất đống ở một góc. Bất kể sân bãi chưa sẵn sàng, khán giả vẫn đến ngồi gần kín sân để chứng kiến trận thắng không mấy thuyết phục của Brazil dù tỷ số cách biệt đến 3 bàn. |
Trận đấu đã phải chậm lại đến 10 phút vì trọng tài bận vá lại mành lưới bị thủng phía khung thành Brazil. Chile vẫn thể hiện sự kém cỏi trong khâu kết thúc trong lúc Brazil vất vả chứng tỏ uy lực tấn công của mình. Thậm chí người hùng Robinho ngoài những pha múa may đôi chân cũng ít có bóng hơn so với trận trước.
Với nỗ lực tấn công, đầu hiệp 2 Chile đã suýt ghi được bàn gỡ hòa sau quả sút phạt của Humberto Suaz: Cầu thủ đầu trọc này đã đánh bại thủ thành Doni nhưng không thắng nổi sự bọc lót hoàn hảo của các hậu vệ. Thực tế khi Suazo sút bóng, có đến 3 hậu vệ Brazil đứng trên vạch cầu môn phá bóng ra. Jorge Valdivia còn hoang phí một cơ hội khác cho Chile khi cú sút cự ly gần của anh đi thẳng vào chân hậu vệ.
Đến cuối trận, Robinho đột nhiên tỏa sáng lạ lùng khi ghi bàn thứ 2 ở phút 84 từ đường chuyền của Vagner Love để dễ dàng khèo bóng qua tay thủ thành Bravo. Cũng chỉ 3 phút sau đó, Robinho hoàn tất cú hattrick của mình bằng màn độc diễn từ 40m: Anh dẫn bóng qua hai hậu vệ và kết thúc bằng cú sút vào góc lưới.
Thanh Như