Siêu treo

– Mấy năm rồi có quá trời dự án đầu tư bự đăng ký ở xứ mình. Phấn khởi hén.

– Cứ phấn khởi đi, nhưng đừng nhiều quá. Bởi có những dự án siêu bự đăng ký rồi tính khởi công rầm rộ, giờ cũng đắp chiếu.

– “Tính” là sao, là vẫn chưa khởi công à?

– Ừ, nhà đầu tư xí dự án, tức là xí đất đẹp, nhưng không mang tiền vô, cho nên đất đẹp đang nằm mình ên, gặm nhấm nỗi buồn bị quên lãng. Ngày qua, tháng qua, năm cũng qua, dự án vẫn chỉ quay vòng vòng trên giấy.

– Rồi các địa phương có dự án không động cựa gì hết ráo? Đất đó đâu có phải của riêng tây gì, để cỏ mọc mà không ai xót à?

– Không biết người cấp phép có xót không, chỉ biết rằng dân tình trong vùng dự án thì khốn khổ, vì xoay kiểu gì cũng mệt, không biết còn chịu mệt tới chừng nào. Hỏi cấp trên, trên nữa, cũng chỉ có một câu trả lời “thì đang nghiên cứu, chưa ra”.

– Vậy các tuyên bố hoành tráng vài tỷ “đô” chỉ là hứa hão thôi à?

– Chuyện đó không dám chắc, chỉ biết rằng hầu hết siêu dự án bây giờ đều chung một cảnh siêu… treo!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục