Sự khác biệt mang tên Griezmann

Thắng Đức 2-0, Pháp vào chung kết gặp Bồ Đào Nha

Như vậy đội tuyển Đức đã không thể làm được điều mà Tây Đức (các năm 1972, 1974), Pháp (1998, 2000), Tây Ban Nha (2008, 2010, 2012) đó là vô địch 2 giải đấu lớn liên tiếp. Không giấu được sự thất vọng, HLV Joachim Loew nói: “Chúng tôi đã thua ở World Cup 2010, Euro 2012 trước các đội bóng mạnh hơn, nhưng lần này thật sự là cảm giác thất vọng, bởi chúng tôi mới là đội chơi hay hơn. Tôi không nghĩ là việc Schweinsteiger để bóng chạm tay là nguyên nhân khiến chúng tôi thua trận. Chúng tôi thất bại vì kém may mắn”.

Pha để bóng chạm tay của Schweinsteiger (7) ở cuối hiệp 1khiến Đức bị phạt đền

Hoàn toàn có thể thông cảm cho Loew. Sự có mặt của Schweinsteiger là minh chứng cho sự kém may mắn đó. Thủ lĩnh của đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014 đã bị chấn thương đầu gối hành hạ suốt mùa bóng vừa qua, anh chỉ đến Pháp làm biểu tượng tinh thần và chủ yếu để dự bị. Thế nhưng, Schweinsteiger buộc phải ra sân ngay từ đầu sau khi tuyển Đức vắng Khedira do chấn thương, cũng không có trung vệ số 1 Hummel và đây chính là lý do một tiền vệ công nhưng Schweinsteiger phải lui về phòng thủ, dẫn đến tình huống để bóng chạm tay ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Bàn thua đó chính là bước ngoặt quan trọng nhất của trận đấu.

Thế nhưng, Đức không phải thua vì kém may mắn mà vì họ không có một tiền đạo giỏi trong chiến dịch Euro 2016. Mario Gomez (ghi 4 bàn) vốn đang chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng khi anh chấn thương, tuyển Đức không tìm được ai thay thế ngoài Mario Goetze vốn là dự bị thường xuyên ở Bayern Munich. Họ vẫn kiểm soát trận đấu theo cách của mình, kể cả khi bị dẫn trước vẫn đủ khả năng dồn ép Pháp về phía cầu môn bên kia, thế nhưng mọi nỗ lực ấy chẳng đem lại hiệu quả khi không có người cụ thể hóa thành bàn thắng. Thomas Muller, người có đến 10 bàn thắng tại các kỳ World Cup lại chưa từng có bàn thắng nào trong 10 trận đấu tại các kỳ Euro mà anh tham dự.

Nói cách khác, chuyện yếu kém về ghi bàn là điều đã được biết trước nhưng HLV Joachim Loew quá tự tin vào những giải pháp tấn công khác. Ông nói “Pháp chẳng có cơ hội thắng trận nào cả”, nhưng họ lại có Griezmann, một cầu thủ mảnh mai về vóc dáng nhưng lại có duyên trước khung thành đối phương. Chính Griezmann là sự khác biệt của trận bán kết: Không mạnh để tranh chấp, không có tốc độ nhưng quan trọng là có thể “ngửi” thấy bàn thắng ở thời điểm quyết định. Trong một trận đấu đỉnh cao như thế, chừng đó là quá đủ để trở thành kẻ thắng cuộc

CHU NGỌC

Tin cùng chuyên mục