Ta hại... mình

Mấy bữa rày, dân ghiền bóng đá lên ruột vì “nguy cơ” phải treo tivi mùa bóng đá sắp khai diễn ở xứ ngoại. Lý do là bởi một ông truyền hình có cái dấu (+) đã mua độc quyền chương trình phát sóng. Muốn coi thì phải bỏ ra mấy triệu bạc, bao gồm tiền mua đầu thu, cộng tiền phí trong một năm. Dân tình đa phần đều không khá, nên tần ngần giữa cơn ghiền và cái giá ở ngọn cây.

Người rành thông tin nội bộ nói rằng có chuyện đó là do chính các nhà đài không ưa nhau nên làm thế cho bõ ghét. Ông này ngó ông kia là thấy khó chịu, nên phải kiếm cớ (bây giờ là bản quyền truyền hình) để tung chưởng. Thật hư ra sao thì để sắp tới biết rõ hơn, nhưng rõ ràng theo giới thạo tin, giá bản quyền đã bị đẩy lên.

Mà giá đẩy lên vì người trong nhà với nhau lại quyết cạnh tranh nhau sát rạt. Người bỏ giá ba đồng, người còn lại phải đẩy lên năm lên bảy, để phải thắng chứ không thể thua. Cứ thế, cuối cùng người xem truyền hình lãnh đủ. Nghe mà bực, bởi cũng chuyện này, ở xứ hàng xóm, người ta chỉ việc cử một đài ra làm đại diện. Mua được gì thì cả làng cùng chia nhau. Còn xứ mình, thì lại trớt quớt. Đúng là chỉ có ta hại mình chứ đâu có ai xớ rớ vô.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục