Tiến bộ bền bỉ

- Nhiều khán giả xứ mình lo ngại rằng đội banh U22 đang thi đấu ở SEA Games này sẽ khó vượt qua áp lực. Tướng mới nắm đội chưa lâu, đội banh lại không có cầu thủ được thường xuyên thử lửa ở Vờ Lích. Bi nhiêu đó, sẽ khó?

- Dự đoán nào cũng chỉ dựa trên cái đã qua. Nhưng thực tế lại luôn có muôn vàn tươi mới. Rõ ràng các em, các cháu cầu thủ trận đầu lọng cọng, nhưng trận kế tiếp đã chơi ngon hơn. Cả thứ phải cần nhiều thời gian để định hình là lối chơi cũng đã bộc lộ. Thương gà nhà nên khán giả mới lo, nhưng cần đặt lòng tin vào đội mình trong từng giải đấu.

- Nếu không vô địch được một giải nhỏ, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm thế đi xa?

- Đâu ai có thể thắng mãi. Mình tiến, người ta cũng tiến. So kè trong mọi thứ luôn là động lực để giỏi hơn. Rõ ràng, ở khu vực Đông Nam Á, bóng đá xứ mình những năm qua đã tạo được vị thế đáng vị nể. Nhưng sự đáng gờm của người Thái, Malaysia, Indonesia vẫn luôn ở đó. SEA Games hay bị chê là giải ao làng. Tuy vậy, vẫn có những nhà vô địch thế giới bị “chìm” trong ao. Bởi thế, mỗi khi nhập cuộc cứ hết lòng hết sức là được rồi.

- Sự kỳ vọng nhiều khi làm cầu thủ, vận động viên bị cóng. Điều quan trọng là biết học hỏi, vượt qua áp lực để vượt lên. Để đi được đường xa, luôn cần tiến bộ bền bỉ.

Tin cùng chuyên mục