Tìm không ra

- Ghê không. Bộ trưởng Giao thông vận tải vừa mới cứng rắn đề nghị cách chức giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng. Bởi ở một cuộc họp bự, ông sở thản nhiên bảo có tới 90% số xe tải ở thành phố cảng chạy “lụi”, không có giấy phép lẫn phù hiệu làm thuốc.

- Sao ông sở gan vậy?

- Có gì mà gan, ổng chỉ nói chuyện thường ngày thôi. Nghe đề nghị cách chức mình, ổng cũng rất bình tĩnh bảo rằng cái sảy nảy cái ung là do lỗi cơ chế. Mà đã là cơ chế thì là chuyện của cả làng. Rồi cũng huề thôi.

- Quanh năm suốt tháng cứ từ huề tới thua. Ở hội nghị bự hơn nữa mấy bữa trước, sếp ngành cũng dứt khoát rằng phải tìm biện pháp mạnh để giảm ngay tai nạn giao thông. Nhưng coi bộ đi từ bàn họp ra đường hơi bị lâu, nên năm nào cũng hô “quyết liệt”!

- Cảnh sát giao thông chỗ nào cũng bị tố ăn “đếm đếm”, thanh tra giao thông bị tố vẽ đường cho hươu chạy để “thu hoạch”, đăng kiểm thì chuyên nhận tiền kẹp sổ ngay tại bàn giấy. Rồi xe vi phạm đang xử lý, lại có điện thoại của anh Ba anh Bảy nói đó là chỗ quen biết, phải thông cảm du di. Thổi còi lạng quạng trúng “xe vua” là phiền lắm. Cứ thế thì còn khuya!

- Sắp sáng rồi, không còn khuya. Vì nghe nói ngành giao thông sẽ phải uống “kháng sinh liều cao”?

- Toa sẵn, thuốc sẵn, nhưng vấn đề hết sức éo le là tìm mãi không ra người uống!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục