
Berlusconi hy vọng Ronaldo ghi bàn vào lưới Inter
Ronaldo (ảnh, trái) đã rời khỏi Inter năm 2002 để sang Real Madrid, giờ đây anh chuẩn bị cho trận đấu chống lại đội bóng cũ trong màu áo của AC Milan. Inter đang thất vọng sau khi bị Valencia loại khỏi Champions League, còn Milan thì rất phấn khích với suất vào tứ kết. Ông bầu Silvio Berlusconi nói: “Bây giờ chúng tôi có mục tiêu để tranh đoạt.

Sau khi Barcelona, Real Madrid và Inter bị loại, tôi nghĩ Milan có thể xem mình là một ứng viên sáng giá. Chúng tôi là CLB từng thắng giải nhiều lần nhất, có truyền thống và đẳng cấp nhất trong số các đội vào tứ kết”. Về trận derby với Inter cuối tuần này, ông nói: “mọi người hỏi tôi rằng có mong đợi một bàn thắng từ Ronaldo. Câu trả lời của tôi là: Chỉ một thôi ư?”.
Madrid chưa dám sa thải Capello
Sau khi Real Madrid bị Bayern Munich loại khỏi Champions League, chiếc ghế HLV của Fabio Capello bị đe dọa nghiêm trọng khi chính Giám đốc thể thao Predrag Mijatovic thừa nhận trên nhật báo El Pais: “Ở thời điểm này, tôi không thể đảm bảo là Capello sẽ ngồi trên băng huấn luyện trong trận đấu ngày thứ bảy ở Nou Camp. Nhưng về cơ bản, Capello sẽ dẫn dắt Real chống lại Barcelona”.
Chủ tịch Ramon Calderon thể hiện lập trường không nhất quán khi tiết lộ: “HLV nói là có thể cải thiện” và “thay thế HLV lúc này không phải là giải pháp tốt nhất” nhưng giới thạo tin cho rằng Calderon chưa dám sa thải nhà cầm quân sau kết quả mà ông cho là rất tồi tệ vì sợ phải đền bù số tiền 11 triệu bảng trong bản hợp đồng của Capello.
Larsson ra đi không đúng lúc
Tiền đạo Henrik Larsson sẽ ra sân gặp Middlesbrough ở vòng tứ kết cúp FA cuối tuần này để chơi trận cuối cùng cho Manchester United sau 10 tuần thi đấu theo hợp đồng cho mượn từ Helsingborg. Nhưng đây là thời điểm Quỷ đỏ đang cần đến anh nhất trong tham vọng tranh đoạt 3 cúp (FA, Premier League và Champions League), nhất là khi hàng tấn công của đội đang bị tổn hại nghiêm trọng vì chấn thương: Louis Saha vắng mặt 1 tháng vì đau gân kheo còn Ole Gunnar Solskjaer không ra sân cho đến tháng 4 sau khi phẫu thuật đầu gối.
Manchester chỉ còn duy nhất 1 tiền đạo và có thể phải sử dụng Alan Smith vốn chỉ vừa trở lại sau chấn thương nhiều tháng. Các cầu thủ Manchester đều tiếc rẻ khi phải chia tay Larsson lúc này và HLV Alex Ferguson thừa nhận: “Dĩ nhiên là chúng tôi muốn giữ cậu ta lại nhưng cậu ta có lời hứa với gia đình và CLB Helsingborg, tôi nghĩ chúng tôi phải tôn trọng điều đó, nhưng tôi sẽ làm mọi cách để giữ cậu ấy lại”.
THANH NHƯ