Một lần lấn trái, chết hai mạng người!
Đặng Văn Gia (40 tuổi, ở Ninh Bình) hành nghề tài xế xe tải đã lâu. Mới đây, vào lúc 21g45, tại tỉnh lộ 768 thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, Gia điều khiển xe ôtô tải lấn trái nên đụng phải xe mô tô do Trần Văn Lâm điều khiển chở Phan Thành Minh (cùng 19 tuổi), khiến cả hai nạn nhân chết tại chỗ. (N.K.)
Biết tội phải chịu
Hôm kia, Nguyễn Thế Cường (22 tuổi, ở huyện Phúc Thọ) đã tới Công an tỉnh Hà Tây xin đầu thú. Trước đó, Cường tới nhà bà Phan Thị Oanh (63 tuổi, ở Hà Tây) tự nhận là bạn của con bà. Lợi dụng lúc bà Oanh pha trà, y khống chế bà định giở trò đồi bại. Bị bà chống cự, Cường liền cướp hai nhẫn vàng 24K nặng 3,5 chỉ và một đôi bông tai vàng 18K rồi tẩu thoát. Sau một thời gian lẩn trốn, Cường biết khó thoát nên đã ra đầu thú. (N.K.)
Hậu quả khó lường
Chị Trần Thị Phong (44 tuổi, ở Hà Giang) là giáo viên trường mầm non thôn Khung Nhung, huyện Quản Bạ. Thấy chuột cắn đồ chơi của học sinh, chị Nhung đã dùng thuốc chuột trộn với kẹo bim bim để bẫy. Do khi ra về chị quên khóa cửa lớp, 8 học sinh chờ người nhà đến đón trở vào lớp ngồi, thấy kẹo đã chia nhau ăn. 8 em bị ngộ độc phải cấp cứu tại bệnh viện. Rất may, hiện nay cả 8 em đều thoát cơn nguy kịch, đã phục hồi sức khỏe. (V.D.)
Gặp đôi sát thủ
Anh Đặng Văn Sinh (22 tuổi, ở Nam Định) hành nghề lái xe ôm tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Mới đây, anh được một đôi nam nữ thuê chở về huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Khi xe chạy đến khu vực Trường Đại học Quốc gia vắng người, tên thanh niên rút dao nhọn ra đe dọa và cướp chiếc xe Dream Trung Quốc. Sau đó, bọn chúng dông mất dạng. (N.K.)
Án mạng thôn Làng Ẻn
Nguyễn Văn Tám (39 tuổi, ở thôn Làng Ẻn, Lào Cai) thường mâu thuẫn với vợ. Mới đây, mâu thuẫn lên tới cao điểm, Tám đánh vợ và đập phá tài sản của gia đình. Con trai Tám là Nguyễn Văn Chiến (21 tuổi) bênh vực mẹ, đã dùng gậy gỗ đánh vào đầu cha mình bị thương khiến sau đó chết trong bệnh viện. Công an đã bắt khẩn cấp Chiến để điều tra. (K.X.)
Trước đánh, sau cướp!
Do có mâu thuẫn với Võ Minh Thuận (16 tuổi, ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM), Nguyễn Thụy Bé Lâm dùng xe máy chở Hà Anh Hiếu (cùng 20 tuổi) và Bùi Lê Minh Đức (19 tuổi) tới nhà Thuận, dùng dao tự chế chém anh. Thuận bỏ chạy, ba tên liền cướp xe gắn máy của Thuận tẩu thoát. Công an và quần chúng đã kịp thời phát hiện truy đuổi bắt giữ 3 tên, thu hồi tài sản giao công an xử lý. (V.T.)
Hết ý kiến
Do có mâu thuẫn với Đinh Thị Trinh (16 tuổi, ở TPHCM), mới đây vào lúc đêm khuya, Từ Hoàng Tuấn (23 tuổi, ở quận 9) đã nhờ 4 “nữ quái” cùng ở quận 9 tìm đánh Trinh tại quán cà phê Cát Hải. 5 đánh 1 chắc chắn phải nắm phần thắng, cả bọn lại còn “tiện tay” giật của nạn nhân một sợi dây chuyền. Quần chúng phát hiện và bắt giữ cả 5 tên giao Công an phường Tăng Nhơn Phú B xử lý. (V.T.)
Hàng xóm hay phù thủy?
Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt Lê Phước Hải (ngụ xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên) 13 năm tù về tội “giết người”. Nạn nhân của Hải là ông Lê Tấn Hào, hàng xóm của y. Do có mâu thuẫn, Hải lén bỏ thuốc trừ sâu vào giếng nước nhà ông Hào khiến con trai ông bị ngộ độc. Chưa thỏa mãn, ngày 15-9-2005, khi thấy ông Hào đốn một cây dừa ở gần nhà mình, tên hàng xóm ác độc này đã cầm búa đập nhiều nhát vào đỉnh đầu khiến ông Hào bị trọng thương. (Tr.K.)
Phá động lắc ở Hải Phòng
Hôm kia, Công an TP Hải Phòng bất ngờ kiểm tra nhà hàng All Star Club. Tại 2 phòng hát karaoke, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 25 thanh niên (có 12 nữ) đang lắc điên cuồng theo tiếng nhạc kích động, thu 16,5 viên thuốc lắc. Đây là “điểm hẹn” của dân chơi Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình. Vợ chồng chủ nhà hàng hiện đang bỏ trốn. (Tr.K.)