Sau hơn một tháng phát động (từ 25-10 đến 30-11), cuộc thi đã nhận được hơn 150 tác phẩm từ các tác giả trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước gửi về Ban Tổ chức. Trong đó, có 50 tác phẩm được chọn đăng trên Báo Người Lao động và Fanpage chuyên đề. Đặc biệt, 40 tác phẩm ảnh cũng được chọn triển lãm tại Sự kiện Kết nối giao thương sản phẩm OCOP TPHCM diễn ra từ ngày 28 đến 30-11 tại số 1 Bacu, phường Vũng Tàu, TPHCM, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Cuộc thi thu hút đa dạng đối tượng, bao gồm phóng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, và công nhân lao động. Nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM đã nhiệt tình hưởng ứng và gửi bài dự thi, tiêu biểu như THCS Trần Bình Trọng, THCS Long Hải, và Tiểu học Tân An.
Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự phong phú về đề tài và góc tiếp cận. Các tác phẩm dự thi đa dạng về thể loại (bài phản ánh, phóng sự, ghi chép, bút ký, video clip,...) và được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh, clip. Các bài viết đã phát hiện, giới thiệu, quảng bá nhiều nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn TP.HCM, trong đó có những nghề được trao truyền hàng trăm năm.
Một trong những giá trị lớn nhất của cuộc là sự tôn vinh người lao động – những con người giữ hồn nghề bằng tất cả tâm sức và kỹ năng. Nhiều bài viết đã lựa chọn nhân vật là những người thợ thầm lặng, những gia đình gắn bó cả đời với nghề, hay những người phụ nữ “giữ lửa” nghề trong từng công đoạn thủ công tỉ mỉ. Họ hiện lên chân thật, gần gũi và đầy nghị lực, mang đến chiều sâu cho cuộc thi.
Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã chọn và trao Giải nhất cho tác giả Lương Thảo Vân, sinh viên Trường Đại học Văn Lang với tác phẩm “Giữ lửa lò gốm giữa lòng phố thị" cùng 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 8 giải Khuyến khích và 3 giải phụ.
Từ cuộc thi, Ban Tổ chức đã tổng hợp, tuyển chọn 50 bài viết xuất sắc để in 2.000 cuốn sách giới thiệu về nghề và làng nghề truyền thống TPHCM.