Tư liệu quý từ "Những chuyến du hành qua xứ Thượng ở Đông Dương"

Những chuyến du hành qua xứ Thượng ở Đông Dương (NXB Trẻ) của Alexandre Yersin (Cao Hoàng Đoan Thục dịch) như một cuốn nhật ký hành trình về những ngày chu du qua các vùng núi ở các nước Đông Dương.

Alexandre Yersin (1863-1943) là một bác sĩ, nhà vi khuẩn học người Pháp gốc Thụy Sĩ, người phát hiện ra trực khuẩn bệnh dịch hạch vào cuối thế kỷ 19. Ông đến Đông Dương vào năm 1890, trở thành nhà khoa học, nhà thám hiểm.

"Những chuyến du hành qua xứ Thượng ở Đông Dương" được Alexandre Yersin ghi chép tỉ mỉ với sự quan sát của một người lần đầu đến các vùng đất mới, tiếp xúc những con người mới

"Những chuyến du hành qua xứ Thượng ở Đông Dương" được Alexandre Yersin ghi chép tỉ mỉ với sự quan sát của một người lần đầu đến các vùng đất mới, tiếp xúc những con người mới

Trong ba chuyến du hành liên tiếp, Yersin đã khám phá cao nguyên Kon Tum, vùng Đắk Lắk, cũng như cao nguyên Lang-bian ở độ cao 1.500m so với mực nước biển. Những chuyến du hành qua xứ Thượng ở Đông Dương giúp bạn đọc hiểu thêm về danh nhân Yersin và quan trọng hơn, hiểu thêm về hoàn cảnh các dân tộc tại vùng núi và cao nguyên Việt Nam vào thời đó.

Cuốn sách được viết bằng văn phong ngắn gọn, đơn giản, nhưng chính sự đơn giản đó mang một sức mạnh phi thường. Yersin đi bộ, cưỡi ngựa hoặc voi, du hành qua các vùng đất nguy hiểm trong những khu rừng rậm, dưới những cơn mưa dầm hay nắng nóng; phát hiện ra những địa điểm mà người châu Âu chưa bao giờ nhìn thấy. Trên đường đi, ông tiêm vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa cho người dân và cố gắng hòa giải những xích mích giữa các buôn làng mà ông đi qua.

Người đọc sẽ được theo chân ông để thưởng ngoạn thiên nhiên tráng lệ, lúc đó dường như vẫn còn là kho báu vô tận nơi người ta săn bắt rất nhiều mà không cần băn khoăn gì; được chứng kiến những buôn làng, những nghi lễ đặc biệt...

Alexandre Yersin ghi chép tỉ mỉ với lối quan sát của một nhà khoa học. Ông tự đặt mình như một người chứng kiến, chỉ đứng đó quan sát, ghi chép, không tham gia vào những việc của các buôn làng. Mục tiêu của ông rõ ràng và cụ thể: tiến về phía trước, khám phá những bộ tộc mới, những con người mới.

Tin cùng chuyên mục