Tù mù

– Bữa qua, Hiệp hội xăng dầu ra mắt. Ở đó, ông chủ tịch Công ty Petrolimex dõng dạc bảo: “Trong các mặt hàng thiết yếu hiện nay, giá xăng dầu là minh bạch nhất. Nhiều năm qua, giá xăng dầu ở Việt Nam không minh bạch là do giá dầu thế giới không minh bạch”. Nghe xong thấy hoang mang quá.

– Sao yếu bản lĩnh vậy?

– Phải yếu chớ. Ổng nói thế, tức là giá xăng dầu xứ mình thuộc loại minh bạch nhất quả đất. Nhưng lạ ở chỗ là dù cái giá xăng dầu sáng trưng cỡ đó, nhưng không mấy ai hiểu, chỉ vài người là hiểu!

– Sao lằng ngoằng vậy?

– Các doanh nghiệp xứ mình luôn lấy giá thế giới làm căn cứ, nếu muốn đẩy giá bán trong nước lên. Nhưng nếu giá thế giới giảm, họ thường chả vận dụng. Lại nữa, các định mức chi phí, hoa hồng, giá nhập khẩu ở thời điểm cụ thể, chi phí trong từng lít xăng bán ra… họ đâu bao giờ công bố chi tiết, mà toàn nói gộp một cục, làm sao biết đường rờ?

– Thiếu lòng tin quá!

– Tin sao nổi. Phải có một cơ quan độc lập, không dính dáng lợi ích gì có mùi xăng vô kiểm toán, may ra mới tin, chứ mẹ hát con vỗ tay hoặc ngược lại, tin liền có mà… ra bã!

– Có thấy chuyện gì tương tự vậy không?

– Cũng khó so sánh, nhưng vội tin “ông xăng”, có khác gì cũng tin rằng “ông điện” xứ mình đã trong sáng như pha lê. Đặc điểm chung của mấy ông này là minh bạch kiểu… tù mù! 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục