
HLV Osim của Nhật Bản đã gần như nổi khùng khi bị gỡ hòa vào những phút cuối. Qatar không làm Nhật Bản vất vả, người Nhật hoàn toàn chủ động và chơi với đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên, chỉ cần một tình huống cố định, Qatar đã chia điểm với nhà vô địch.
Không có gì khó hiểu khi ông Osim tức giận ghê gớm đến vậy. Trận hòa ấy buộc Nhật Bản phải nỗ lực thi đấu đến tận trận cuối cùng mới bảo đảm suất vào vòng tứ kết cũng như có hay không vị trí đầu bảng. Nói cách khác, thay vì ung dung thì Nhật Bản lại lâm vào trạng thái bất an.
Cũng chính trận hòa này làm khó luôn cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều người cho rằng, việc Qatar hòa Nhật Bản sẽ thuận lợi cho các cầu thủ chúng ta nhưng theo phân tích của chúng tôi thì tình hình ngược lại. Với 1 điểm có được, Qatar bỗng nhiên rộng cửa vào tứ kết. Họ còn đến 2 trận đấu trước mắt, với những đối thủ không hơn họ về thực lực là Việt Nam, UAE.
Nếu như Qatar để thua Nhật Bản, họ sẽ buộc phải thắng Việt Nam và trước một đối thủ thi đấu trong tâm trạng như vậy, lối chơi của Việt Nam sẽ chủ động hơn. Tuy nhiên, dường như sự chủ động hiện nay đang nằm về phía Qatar. Họ không nhất thiết phải bằng mọi giá thắng Việt Nam vì vẫn còn 1 trận đấu nữa với UAE trong khi đó trận cuối của Việt Nam là gặp Nhật Bản. Người Nhật chắc chắn sẽ không còn coi nhẹ trận đấu với Việt Nam.
Về phía Qatar, trận gặp Việt Nam họ sẽ thiếu Yaser, quân bài cực kỳ quan trọng vì anh này nhận thẻ đỏ ở trận trước. Mới 23 tuổi nhưng cầu thủ này từng chơi cho đội Royal Anwept của Bỉ và Manchester City ở giải ngoại hạng Anh. Yaser cũng là trụ cột giúp Qatar đoạt huy chương vàng Asian Games.

Đội tuyển VN trong một buổi tậpẢnh: HOÀNG HÙNG
Việt Quang